Ca sĩ Ngọc Anh 3A lựa chọn tên đêm nhạc “Mãi mãi diệu kỳ” được đặt theo một lời ca trong “Điều giản dị” của cố nhạc sĩ Phú Quang. Đêm nhạc cũng đánh dấu ngày trở lại của Ngọc Anh với khán giả Thủ đô và cũng là ngày trở lại của Hà Nội, sau rất nhiều ngày tháng giằng co với dịch bệnh.
Cố nhạc sĩ Phú Quang từng nói rằng, Ngọc Anh 3A là người hát ca khúc của mình hay nhất. Nếu nữ ca sĩ về hát ở Hà Nội, ông sẽ tự tay đệm đàn. Nhưng Ngọc Anh định cư ở Mỹ, rồi mấy năm ảnh hưởng dịch bệnh và đến ngày cô trở lại Hà Nội, Phú Quang đã đi xa.
Phú Quang để lại cõi trần tình yêu với âm nhạc. Ngọc Anh – như bao ca sĩ khác được dẫn đường bởi tình yêu ấy – vẫn sẽ hát. Tại Hà Nội, nơi Phú Quang đã từng đệm đàn cho cô năm xưa. Tuy có những điều đã vĩnh viễn thay đổi, những cuộc hội ngộ và chia ly, cuộc đời vẫn thế, nhưng cũng có những điều sẽ mãi mãi diệu kỳ.
Đêm nhạc cũng là ngày trở lại của những tâm hồn yêu cái đẹp. Cái đẹp trong âm nhạc và cả cái đẹp trong cách sống. Điều mãi mãi diệu kỳ, đó chính là dẫu cuộc đời có hội ngộ và chia ly, chính là tình yêu của người với người.
Đêm nhạc của Ngọc Anh 3A còn là cuộc gặp lại của những tâm hồn đã đồng hành cùng Quỹ Thiện Nhân & Friends suốt nhiều năm qua. Góp mặt trong đêm nhạc vừa qua còn có ca sĩ Lê Việt Anh, Như Mai Lan, Nguyễn Quang Tú, Khuất Thanh Thúy hay như nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Tiến, người đã gửi tặng những tác phẩm – và toàn bộ số tiền bán tác phẩm - cho Quỹ Thiện Nhân.
Được biết, đêm nhạc nào của nữ ca sĩ Ngọc Anh 3A ở Hà Nội cũng là để quyên góp cho những ca phẫu thuật của Quỹ Thiện Nhân & Friends. Quỹ đã phải tạm dừng các ca phẫu thuật hai năm qua vì đại dịch, các bác sĩ không thể bay sang Việt Nam để thực hiện sứ mệnh với những em nhỏ khuyết tật cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, Quỹ quyết định sẽ tiếp tục cuộc hành trình với hàng nghìn đứa trẻ nữa lại được thăm khám và phẫu thuật, như đã thế suốt 10 năm qua.
Quỹ Thiện Nhân & Friends được bắt đầu từ câu chuyện của Thiện Nhân, cậu bé bị bỏ rơi trong rừng từ khi lọt lòng mẹ, bị thú hoang ăn mất bộ phận sinh dục và một chân. Từ những kinh nghiệm chữa trị cho Thiện Nhân, Trần Mai Anh (mẹ nuôi Thiện Nhân), Greig Craft (nhà hảo tâm người Mỹ) và cùng bác sĩ Roberto De Castro thành lập nên Quỹ, phối hợp với các bệnh viện để tổ chức các kỳ khám và phẫu thuật hàng năm, bắt đầu từ năm 2011 đến nay.
Trong suốt 9 năm đã có 14 đợt bác sĩ Roberto và các bác sĩ từ Ý, Mỹ đã sang Việt Nam phẫu thuật 487 ca, khám tư vấn miễn phí cho hơn 1.500 trẻ em không may khiếm khuyết bộ phận sinh dục đã được khám tư vấn.