Buổi ra mắt sách "Nơi chúng ta thuộc về" vào 16.4 của nhà văn Amanda Huỳnh có sự tham gia của đại diện Nhà xuất bản trẻ, MC Tùng Leo, ca sĩ Nguyên Hà... và rất nhiều độc giả trẻ tham quan đường sách TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về buổi ra mắt quyển sách, Amanda Huỳnh tâm sự: “Trong lần trở về này tôi đã gặp lại những người bạn 10 năm, 20 năm hay ngay cả bạn thời đại học của mình. Tôi thành thật cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ và cho tôi biết cuộc sống này thật tươi vui.
Còn về quyển sách, nhiều người đánh giá "Nơi chúng ta thuộc về" rất kén người đọc bởi phải trải qua nhiều thăng trầm mới hiểu hết ý nghĩa bên trong quyển sách. Tuy nhiên, tôi thấy rất vui mình đã đi đúng đường, chỉ mong độc giả sẽ đón nhận nó như một liều thuốc chữa lành”.

Cuốn sách mới mang nội dung chữa lành gồm 3 chương: Yêu - Thương - Tha Thứ. Rồi chúng ta phải học tất cả, nuôi dưỡng đứa con bên trong của mình để thật hạnh phúc. Và ở quyển sách này, nhà văn muốn nhắn nhủ với bạn đọc rằng: "Con đường đi tìm nơi chúng ta thuộc về, tôi đã đi và vẫn đang đi. Viết Nơi chúng ta thuộc về, vì tôi biết tôi cần phải viết ra, đầu tiên là cho chính mình”.
