Sân khấu kịch Hồng Vân diễn vở "Thương thì thương thế thôi" đã nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả đến thưởng thức những suất diễn đầu tiên.
Vở diễn nói lên thông điệp về tình thân gia đình và những thăng trầm trong cuộc sống mưu sinh.
"Thương thì thương thế thôi" với sự tham gia của dàn diễn viên kỳ cựu: NSND Hồng Vân, Hữu Nghĩa, Bùi Công Danh, Tuấn Dũng, Lê Lộc, Lê Nguyễn Tuấn Anh, Kha Uy, Thái Sơn, Hoàng Yến...
NSND Hồng Vân chia sẻ: "Đây là một vở diễn lấy nước mắt của khán giả khi giá trị tình thân thiêng liêng không chỉ có mẹ. Đó là một người cha luôn âm thầm hy sinh tất cả để bảo vệ gia đình và chấp nhận mọi quá khứ dù xấu đến thế nào thì điều còn lại cuối cùng vẫn là "Thương thì thương thế thôi".
Nội dung truyền tải ở "Thương thì thương thế thôi" là tiếng nói yêu thương có nhiều cách để trao cho nhau, tại sao chúng ta lại tiếc với nhau điều đó?
Người thân còn bên cạnh ta sau bao biến cố vừa qua đã đủ để chúng ta gần nhau hơn hay chưa?
Ngoài ra, khi nói về thế hệ diễn viên trẻ, NSND Hồng Vân chia sẻ thêm rằng: "Khi khán giả khóc cùng nhân vật - đây là niềm vui không thể tả bằng lời vì thế hệ mới làm cho tôi tự tin về những gì mình đã làm bao năm qua.
Tôi lúc đầu cũng cân nhắc khi chọn Kha Uy vào vai Thắm trong vở nhưng khi xem bạn diễn thì chính tôi còn bất ngờ và ý kiến của khán giả cũng như thế. Đây là một bước mới của Kha Uy tại sân khấu".
Tham gia vở diễn lần này, NSND Hồng Vân chọn cho mình một vai diễn kết nối cho các nhân vật một mạch dẫn về cách vị tha, bao dung và luôn vì gia đình.
Chính NSND Hồng Vân đã nhiều lần rơi nước mắt khi nhìn thấy nghệ sĩ Tuấn Dũng (vai Hai Đời), Kha Uy (vai Thắm), Lê Lộc và Hoàng Yến trên sàn tập "Thương thì thương thế thôi".
Trong vở diễn tối qua (15.10), khán giả nhiều lần khóc cười cùng Kha Uy, Tuấn Dũng và Lê Lộc. Trong đó, diễn xuất của Tuấn Dũng với hình ảnh một người cha mưu sinh nuôi vợ khờ, 2 con nuôi khiến không ít khán giả rơi nước mắt.
Nam diễn viên có nhiều phân đoạn diễn xuất tốt như cảnh phát hiện mình bị ung thư, cảnh nói dối để cho 2 con gái nuôi đến với các gia đình tốt hơn... Tuấn Dũng diễn tả được nội tâm giằng xé của một người cha thương con nhưng bất lực vì cơm áo gạo tiền, bệnh tật.
Ngoài ra, Kha Uy cũng làm tốt hình tượng một người vợ khờ, bị làm nhục, mang thai ngoài ý muốn. Đặc biệt, Lê Lộc cũng làm tốt vai Ý - một cô gái khờ khạo nhưng luôn dành tình yêu hết mực cho gia đình.
Vở diễn chạm đến trái tim người xem với nhiều câu chuyện, góc nhìn ý nghĩa, chân thực về xã hội, gia đình.