Lễ hội Fallas kéo dài 5 ngày theo truyền thống được tổ chức vào tháng 3 hàng năm nhưng đã bị hủy bỏ vào năm ngoái khi đại dịch COVID-19 lây lan ở Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên lễ hội bị hủy bỏ kể từ khi kết thúc nội chiến Tây Ban Nha 1936-1939.
Năm nay, lễ hội được UNESCO công nhận này được chuyển sang tổ chức vào tháng 9, khai mạc vào 1.9, theo AFP.
Hàng năm, dịp lễ hội Fallas, hàng trăm hình nộm đầy màu sắc, một số có thể lớn như tòa nhà 4 tầng, làm bằng gỗ, thạch cao và giấy bồi được chuẩn bị để phục vụ lễ hội.
Những hình nộm này được gọi là "ninots", có thể mô tả các nhân vật trong truyện cổ tích, hình mô tả các chính trị gia hoặc người nổi tiếng.
Trong lễ hội năm nay, một hình nộm được lấy cảm hứng từ loạt phim truyền hình nổi tiếng của hãng Netflix - "Money Heist" (Phi vụ triệu đô). Hình nộm này được mặc quần yếm đỏ và đeo mặt nạ Salvador Dali giống những nhân vật chính trong loạt phim.
Các ninots được trưng bày trên đường phố của thành phố Địa Trung Hải, sau đó được đốt vào ngày cuối cùng của lễ hội trong đống lửa "Cremà". Đây là truyền thống hàng thế kỷ để tôn vinh Thánh Joseph - vị thánh bảo trợ của những người thợ mộc.
Năm nay, có khoảng 750 hình nộm được trưng bày tại lễ hội. Pháo hoa cũng thắp sáng bầu trời dịp lễ hội nhưng lượng khán giả đã ít hơn các năm. Lửa trại Cremà cũng diễn ra sớm hơn 2 tiếng để lễ hội kết thúc trước giờ giới nghiêm lúc 1h sáng.
Nghi lễ dâng hoa lên Đức mẹ Đồng trinh Maria vẫn được tiến hành nhưng dòng người không xếp hàng đông đảo như truyền thống để đảm bảo các quy định phòng dịch.
Đại dịch COVID-19 khiến nhiều lễ hội nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha, trong đó có lễ hội đua bò Pamplona và đám rước Tuần Thánh ở Seville phải hủy bỏ.