Triển lãm “Khúc ca thiên nhiên” của họa sĩ Nguyễn Dương trình làng khoảng 40 bức tranh trừu tượng. Vì muốn tìm cái tinh thần của sự vật, hiện tượng nên nam hoạ sĩ đã chọn ngôn ngữ trừu tượng để vẽ.
“Gần 40 tác phẩm này là thành quả của một quá trình dài sáng tác nghệ thuật nhưng không gò bó. Mọi thứ được sắp đặt tự nhiên và chứa đựng nhiều câu chuyện xung quanh cuộc sống” - hoạ sĩ Nguyễn Dương chia sẻ.
Với tranh trừu tượng, họa sĩ Dương được tự do nhiều hơn trong diễn đạt, trong việc ghép nối các không gian và cấu trúc khác nhau để tạo ra một hiệu ứng thị giác mạnh, khác lạ.

Chia sẻ ý kiến về loạt tranh trừu tượng này, họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng nhận định: “Những vấn đề phức tạp của cuộc sống người nghệ sĩ chỉ còn là những tín hiệu của hòa sắc và những chuyển điệu.
Nhiều ẩn dấu trong hành trình hội họa của Nguyễn Dương tương tự như con người của anh. Sinh ra và lớn lên ở biển, nên vẻ đẹp huy hoàng hay những cơn bão đêm vẫn theo Dương tới tận bây giờ”.