Trận đấu tâm điểm giữa Liverpool và Arsenal đã diễn ra trên sân Alfeid vào đêm 9.4, ngoài các bàn thắng, trận đấu còn cực nóng vì những pha va chạm của các cầu thủ.
Trong đó, nổi bật nhất là tình huống suýt nữa dẫn tới ẩu đả của Xhaka và Alexander-Arnold cuối hiệp 1.
Chính Xhaka là người chủ động tranh chấp trước, khi thúc vào người của hậu vệ Alexander-Arnold. Tất nhiên, hậu vệ của Liverpool không phải dạng vừa và anh cũng lập tức ăn miếng trả miếng và đẩy đổi thủ ra xa.
Đáng nói sau đó, Xhaka bất ngờ quay lại thách thức Alexander-Arnold. Tiền vệ người Thụy Sĩ muốn làm lớn chuyện và tỏ ra cực kỳ hăng máu, trước khi bị các đồng đội tách ra khỏi hậu vệ Liverpool.
Sau trận đấu, Xhaka lập tức bị nhiều chuyên gia chỉ trích. Đó là bởi thời điểm anh chọn gây sự với Trent, Arsenal đang dẫn 2 bàn và không cần thiết phải đưa mọi chuyện đi xa như vậy. Huyền thoại của Manchester United, Gary Neville cho rằng, điều đó chỉ làm lợi cho đối thủ của Arsenal.
"Anh ta không thể tham gia như vậy. Anh ta đã chơi rất tốt cho Arsenal mùa này. Nhưng trong tình huống này, đó là điều Liverpool muốn", Neville nói trên Sky Sports.
Jamie Carragher, cựu cầu thủ Liverpool, cũng đồng tình với quan điểm của Nevilla: "Anh ta đang nghĩ gì vậy? Tỉ số là 2-0 ở Anfield và anh ta bực bội với Trent. Thật lố bịch," Carragher nhấn mạnh.
Hậu quả của vụ náo động là Granit Xhaka và Trent Alexander-Arnold đều bị thẻ vàng. Dù vậy, việc tiền vệ Pháo Thủ không giữ được cái đầu lạnh khiến màn trình diễn của Arsenal bị ảnh hưởng trầm trọng.
Lợi thế dẫn 2 bàn của thầy trò Arteta sau đó tiêu tan, bởi các bàn thắng của Mohamed Salah và Roberto Firmino giúp Liverpool gỡ lại 2-2.
Trận hòa này khiến Pháo Thủ bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 6 điểm cho ngôi đầu Ngoại hạng Anh.