











Anh Tú - Chân Phúc |
QUỲNH NHƯ |
Sáng nay (19.1), Hội hoa Xuân đã hoàn tất, dự kiến tối nay sẽ chính thức khai mạc và chào đón người dân đến tham quan.
LAN NGÔ |
Sinh ra trong gia đình không có truyền thống trồng kiểng nhưng với sự đam mê của mình, anh Nguyễn Phước Lộc (ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã cho ra đời hơn 2.000 tác phẩm bonsai độc đáo, trị giá lên đến vài chục tỷ đồng. Mặc dù chỉ hơn 40 tuổi nhưng anh Lộc đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề sửa kiểng bonsai và từng là Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TP.Sa Đéc.
QUỲNH NHƯ |
“Đường hoa Mai vô cực” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM hút hồn nhiều bạn trẻ đến chụp hình. Tại đây còn có cây mai đại thụ - cây “nguyện ước” làm mê mẩn các đôi tình nhân trong dịp Tết này.
Thanh Chân |
Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa hoàn thành đường hoa xuân Canh Tý trong khuôn viên bệnh viện. Nhiều bệnh nhân bất ngờ, thích thú, chụp ảnh cùng với đường hoa xuân.
QUỲNH NHƯ |
Sáng nay (19.1), Hội hoa Xuân đã hoàn tất, dự kiến tối nay sẽ chính thức khai mạc và chào đón người dân đến tham quan.
LAN NGÔ |
Sinh ra trong gia đình không có truyền thống trồng kiểng nhưng với sự đam mê của mình, anh Nguyễn Phước Lộc (ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã cho ra đời hơn 2.000 tác phẩm bonsai độc đáo, trị giá lên đến vài chục tỷ đồng. Mặc dù chỉ hơn 40 tuổi nhưng anh Lộc đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề sửa kiểng bonsai và từng là Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TP.Sa Đéc.
QUỲNH NHƯ |
“Đường hoa Mai vô cực” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM hút hồn nhiều bạn trẻ đến chụp hình. Tại đây còn có cây mai đại thụ - cây “nguyện ước” làm mê mẩn các đôi tình nhân trong dịp Tết này.
Thanh Chân |
Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa hoàn thành đường hoa xuân Canh Tý trong khuôn viên bệnh viện. Nhiều bệnh nhân bất ngờ, thích thú, chụp ảnh cùng với đường hoa xuân.