BBC đưa tin ngày 31.10, người đàn ông bị bò tấn công liên tục tại lễ hội Fira de Onda và đã bị một vết thương ở đầu, thủng động mạch ở đùi trái. Ông này qua đời tại một bệnh viện ở thị trấn Villareal gần đó.
Hội đồng Onda đã hủy bỏ tất cả các sự kiện đua bò trong lễ hội nhưng tiếp tục duy trì các hoạt động khác.
Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở dạng này kể từ khi lễ hội được nối lại ở Tây Ban Nha sau đợt nơi lỏng các hạn chế ngừa COVID-19 trong mùa hè này.
Đua bò là một nét đặc trưng lâu đời của văn hóa Tây Ban Nha. Các cuộc đua bò tương tự cũng được tổ chức ở những nước láng giềng như Pháp và Bồ Đào Nha.
Trong hoạt động này, đám đông chạy đua với một đàn bò được thả trong một khu vực của thị trấn. Ở một số lễ hội, bò trong cuộc đua này sau đó được đưa vào tham gia các trận đấu bò. Trong những trận đấu bò, thương tích xảy ra thường xuyên hơn.
Kể từ năm 1910, ít nhất 16 người tham gia đua bò đã thiệt mạng trong lễ hội San Fermín ở Pamplona.