Suốt 14 năm qua, trong căn nhà nhỏ khuất sâu trong khu xóm xập xệ ở phường Hiệp Thành (quận 12, TPHCM) có một lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường.
Chia sẻ cùng chương trình Tỷ phú 0 đồng, Quang Khải bồi hồi nhớ lại thời điểm những ngày của năm 2008, quá xót xa khi thấy những đứa trẻ hàng xóm đang tuổi ăn tuổi học nhưng chẳng được đến trường.
Vậy nên, anh cùng một số tình nguyện viên quyết định sẽ dạy cho các em nhỏ biết viết chữ, biết làm bài toán. Với thông điệp “Sống là cho đi”, Huỳnh Quang Khải đã duy trì lớp dạy chữ miễn phí này cho trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường cũng đã hơn chục năm nay.
Ngoài dạy học cho các em nhỏ ở lớp Ngọc Việt, công việc chính của anh Quang Khải vốn là một hướng dẫn viên du lịch. Vừa tổ chức lớp học, vừa bận rộn mưu sinh, nhưng anh vẫn ấp ủ ý tưởng mở một hệ thống xe bánh mì chả cá mang tên “Chàng béo”. Anh chia sẻ về dự án bán bánh mì của bản thân: “Đầu tiên, tôi muốn có được thu nhập cho cá nhân mình. Thứ hai, tôi muốn tạo công ăn việc làm cho học sinh của mình”.
Nghe những tâm sự của Quang Khải, khán giả không khỏi xúc động trước tấm lòng bao dung của người đàn ông này: “Các em được đào tạo về xe bánh mì, về cách bán xe bánh mì, về cách kiếm tiền, về cách sử dụng đồng tiền hàng ngày, về cách tiết kiệm đồng tiền như thế nào. Nó như là một hành trang nho nhỏ, để sau này các em nó không còn ở lớp nữa, các em vẫn nhớ những kiến thức đó”.
Với sự đồng cảm của một người mồ côi cha từ nhỏ, thầy Khải luôn yêu thương các học trò như người thân trong nhà, thầy còn hay nói với các em: “Tụi em coi thầy như là thầy, nhưng mà thầy không coi tụi em như học trò, thầy coi tụi em như con của thầy”.
“Đối với tôi, lớp học này là da thịt của tôi. Khi nào còn học sinh tôi vẫn sẽ dạy, còn 1 đứa tôi vẫn sẽ dạy. Vào những ngày sinh nhật của tôi, tôi hay mua một cái bánh nho nhỏ và điều đầu tiên tôi ước, không phải tôi ước cho tôi, cũng không phải tôi ước cho gia đình tôi. Điều ước đầu tiên của tôi, tôi ước rằng không còn học sinh nghèo nữa” - anh nói thêm.