Thanh Duy - Kha Ly hỗ trợ gạo cho người dân
Để hỗ trợ người dân ngay trong mùa dịch, vợ chồng Thanh Duy và Kha Ly cũng đã hỗ trợ người dân An Giang ngay tại quê nhà của cô 1 tấn gạo.
Bên cạnh đó, dù không có mặt ở TP.Hồ Chí Minh để cùng hỗ trợ sức mình, 2 vợ chồng cũng đóng góp chút lòng để cùng chung tay những người đang làm công tác thiện nguyện tại đây.

Thiên Hương làm tình nguyện viên chống dịch
Sinh sống với gia đình tại Đồng Nai, trước khi dịch bệnh phức tạp tại Việt Nam, Thiên Hương đã có kế hoạch mở nhà hàng ngay tại Trảng Bom và đã dần hoàn thiện. Nhưng do dịch bùng phát, nữ ca sĩ phải tạm hoãn việc khai trương và đưa vào hoạt động.
Hiện tại, nữ ca sĩ và gia đình thường xuyên nhắc nhở nhau bổ sung vitamin C và tập thể thao hàng ngày để có sức đề kháng chống lại dịch bệnh.
Để đóng góp hỗ trợ cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thiên Hương đăng ký tham gia làm tình nguyện viên cho bệnh viện dã chiến huyện Trảng Bom. Ngoài ra, nữ ca sĩ cùng câu lạc bộ của huyện đóng góp thêm để hỗ trợ 100 phần quà cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.
Bếp ăn yêu thương của NSƯT Hữu Quốc - NSƯT Trịnh Kim Chi
Trong chương trình, khi NSƯT Vũ Thành Vinh hỏi rằng nếu mai này khi dịch bệnh kết thúc, điều đầu tiên mà NSƯT Trịnh Kim Chi mong muốn được làm là gì? Nữ nghệ sĩ chia sẻ, điều chị mong làm nhất sau khi hết dịch là được đến sân khấu và được ôm thật chặt lấy những tình nguyện viên đang phục vụ những bữa ăn cho tuyến đầu chống dịch để cùng chúc mừng nhau.
Đại diện hội sân khấu của TP.HCM chia sẻ, trong mùa dịch, chị cùng các nghệ sĩ, mạnh thường quân đã có những phần hỗ trợ kịp thời đến các anh, chị em hậu đài ở tất cả sân khấu cũng như các nghệ sĩ đang gặp khó khăn.

Đồng thời, NSƯT Trịnh Kim Chi cũng đang phụ trách bếp yêu thương phục vụ từ 3.800 - 4.000 suất ăn cho những người trong tuyến đầu chống dịch. Nữ nghệ sĩ cũng kết nối và hỗ trợ được khoảng 4.000 phần thuốc dành cho những bệnh nhân F0, F1 đang chữa trị bệnh.
Với nghệ sĩ Hữu Quốc, anh mong muốn được chạy ngay về nhà để gặp ba mẹ, con trai và những người thân. Vì đã 2 tháng nay anh không được về nhà do đang thực hiện bếp ăn hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.
Một ước mơ nhỏ nhoi thôi, nhưng cũng là tiếng nói chung của những người tình nguyện viên mong mỏi ngay lúc này. Nam nghệ sĩ cũng mong muốn cho những người đang hỗ trợ bếp yêu thương được an toàn để có thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ mà mọi người đã tin yêu trao gửi cho anh.
Riêng về điều mơ ước cho chính mình, NSƯT Hữu Quốc đã cùng nghệ sĩ Tô Thiên Kiều viết nên "Liên khúc lý" nói về niềm tin của mọi người gửi trao cho Sài Gòn. Anh đã kết nối được gần 50 nghệ sĩ trong nước lẫn hải ngoại đồng ý thu âm ca khúc này, tất cả sẽ hoà giọng cùng nhau và sẽ được phát trên các phương tiện truyền thông để lan toả thông điệp yêu thương đến cộng đồng.

Trước những việc làm ý nghĩa của các nghệ sĩ trong những ngày cả nước nỗ lực chống dịch, NSƯT Vũ Thành Vinh đã cùng với các nghệ sĩ gửi tặng 200 triệu đồng đến bếp ăn của NSƯT Trịnh Kim Chi và NSƯT Hữu Quốc để cùng san sẻ chung tay hỗ trợ cộng đồng trong dịch bệnh.
“Đại dịch có thể lấy đi của chúng ta lấy nhiều thứ, nhưng không thể lấy đi tình yêu thương của chúng ta. Khi tình yêu thương được sẻ chia thì hạnh phúc sẽ được nhân lên”, anh nói.