Cậu bé cố tình quậy để mẹ về nhà sớm

DI PY |

Trong tập 14 "Điều con muốn nói", người mẹ bất ngờ khi nghe cậu bé nói lý do phải quậy phá.

Mở đầu chương trình, MC Hoàng Oanh mời Tiến sĩ Tâm lý Bùi Hồng Quân (Giảng viên trường Đại học Công nghiệp TPHCM) cùng khám phá chiếc hộp bí mật. Tiến sĩ Hồng Quân đoán con đang chất chứa những tâm sự và nhiều điều muốn nói khi thứ mà con gửi đến là một biểu tượng cảm xúc buồn. Xuất hiện tại chương trình, bé Đăng Khôi giải thích lý do mà bé chọn biểu tượng cảm xúc buồn là vì: “Mỗi lần con thấy mẹ giận dữ là con cũng buồn”.

Bé Đăng Khôi hiện tại đang sống cùng mẹ và ông bà ngoại, ba thì sống với bà nội. Chia sẻ với tiến sĩ Bùi Hồng Quân, chị Ngọc Yến - mẹ bé Đăng Khôi cho biết hai vợ chồng đã ly hôn từ lúc bé Đăng Khôi được 5 tuổi. Mẹ là người đồng hành cùng Đăng Khôi trưởng thành.

Đăng Khôi chia sẻ với MC Hoàng Oanh, em ở nhà với bà ngoại. Mỗi tối thấy mẹ chưa đi làm về, trời mưa, bé lo lắng mẹ bị ướt, không biết làm cách nào, bé chọn cách “quậy”, như tự ý lấy máy tính của mẹ, không chịu đi ngủ sớm. Bé nói: “Con ở nhà phải quậy thiệt quậy để bà ngoại phải gọi điện thoại kêu mẹ về vì con muốn mẹ ở nhà chơi với con”. Những lúc như vậy vô tình khiến mẹ rất bực và la Khôi.

Xuất hiện tại chương trình, chị Ngọc Yến không khỏi xúc động và vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời tâm sự của con vì chị chưa từng nghe bé nói điều này với mẹ. Chị khá bận rộn với công việc trị liệu đông y, chỉ chơi với con lúc tối. Ngày chị được nghỉ thì lại là ngày con đi học nên hai mẹ con cũng rất ít thời gian ở bên nhau.

Chị Ngọc Yến chia sẻ, bé Đăng Khôi rất nghịch, thích khám phá, có khi đổ nước đầy nhà để khám phá xem thế nào. Bản thân chị cũng bị tâm lý một mình nuôi bé, chăm lo về cái ăn, ngủ và dạy bé cách trưởng thành nên rất áp lực. Mỗi khi mà con bướng, không nghe lời, chị sẽ la bé. Đôi lúc chị cũng sợ bé bị tự kỷ và mắc phải các vấn đề về tâm lý vì con không có đầy đủ tình thương của cả ba lẫn mẹ và ông bà nội.

Điều Đăng Khôi mong muốn với mẹ là: “Những lúc con làm không đúng, mẹ nên dạy thay vì la, đánh con”. Tiến sĩ Tâm Lý Bùi Hồng Quân nhận xét, bé Đăng Khôi phân biệt rất rõ giữa việc la với dạy vì con đang nhìn nhận hành động của mẹ đang làm chỉ là la chớ không có dạy, tuy rằng mẹ vẫn có ý dạy ở trong đó. Qua lời chia sẻ của con và Tiến sĩ Bùi Hồng Quân, chị Ngọc Yến nhận ra mình khá sai trong quá trình dạy con, chỉ vì không có thời gian ở bên bé nên mẹ muốn dạy nhanh, dùng biện pháp áp chế để con phải nghe lời mình. Bên cạnh đó, mẹ bé cũng mong có thể lắng nghe con và dùng cách nào để không ảnh hưởng đến tâm lý của con.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Cô bé ấm ức khi liên tục bị mẹ mắng oan

DI PY |

Trong tập 13 của chương trình Điều con muốn nói, Kim Tú bày tỏ sự ấm ức khi liên tục bị mẹ mắng oan những việc mà con không làm.

Mẫu bạn trai lí tưởng của Go Min Si

An Nhiên |

Thay vì bị thu hút bởi vẻ ngoài, Go Min Si thích những người làm việc giỏi và có giọng nói hay.

"Điều con muốn nói", bé trai muốn một lần đi chơi với ba mẹ

LA HUẾ |

Chương trình "Điều con muốn nói" tập 6 là câu chuyện của Thành Long 13 tuổi với mong muốn là được đi chơi với ba mẹ vì gia đình không còn sống cùng nhau.

Hành trình 1.200km của cậu bé 13 tuổi với khát khao gây quỹ vì trẻ em nghèo

LÝ LINH |

Hơn 11h ngày 15.7, sau gần 10 ngày đạp xe rong ruổi từ Hội An vào đến TPHCM, Hoàng Anh (tên ở nhà là Bắp, quê Đà Nẵng) cũng được gặp lại bố mẹ và người thân của mình, sẵn sàng kể cho cả gia đình nghe về hành trình ngược nắng, ngược gió của mình qua 1.200 km để gây quỹ vì trẻ em nghèo vùng cao.

Cô bé ấm ức khi liên tục bị mẹ mắng oan

DI PY |

Trong tập 13 của chương trình Điều con muốn nói, Kim Tú bày tỏ sự ấm ức khi liên tục bị mẹ mắng oan những việc mà con không làm.

Mẫu bạn trai lí tưởng của Go Min Si

An Nhiên |

Thay vì bị thu hút bởi vẻ ngoài, Go Min Si thích những người làm việc giỏi và có giọng nói hay.

"Điều con muốn nói", bé trai muốn một lần đi chơi với ba mẹ

LA HUẾ |

Chương trình "Điều con muốn nói" tập 6 là câu chuyện của Thành Long 13 tuổi với mong muốn là được đi chơi với ba mẹ vì gia đình không còn sống cùng nhau.

Hành trình 1.200km của cậu bé 13 tuổi với khát khao gây quỹ vì trẻ em nghèo

LÝ LINH |

Hơn 11h ngày 15.7, sau gần 10 ngày đạp xe rong ruổi từ Hội An vào đến TPHCM, Hoàng Anh (tên ở nhà là Bắp, quê Đà Nẵng) cũng được gặp lại bố mẹ và người thân của mình, sẵn sàng kể cho cả gia đình nghe về hành trình ngược nắng, ngược gió của mình qua 1.200 km để gây quỹ vì trẻ em nghèo vùng cao.