Chuyến xe nghĩa tình
Trò chuyện với PV Lao Động, anh Nguyễn Hoàng Nhật cho biết: “Trước đây, sau những chuyến xe chở bệnh nhân nghèo về quê, thấy họ khổ quá nên hai vợ chồng bàn nhau tìm cách giúp đỡ. Cuối cùng, cả hai quyết định bán căn nhà đang ở để mua xe cấp cứu phục vụ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc”.
Theo anh Nhật, cuộc sống giàu có cỡ nào, đến khi chết đi cũng xuống vài mét đất. Nếu đi thiêu thì hũ đựng hài cốt là cái nhà, còn tiền tài danh vọng cũng không mang được theo. Nghĩ đến những bệnh nhân nghèo, đến khi chết mà gia đình không có tiền thuê xe chở về quê đã thôi thúc anh Nhật và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp chuyến xe nghĩa tình 0 đồng.
“Câu chuyện cách đây mấy ngày, khiến tôi chưa thể quên chính là trường hợp của một nữ bệnh nhân gần 60 tuổi (ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) qua đời ở bệnh viện 115 (quận 10). Chứng kiến vợ qua đời, người chồng liền hỏi thuê xe cứu thương để đưa vợ về quê an táng. Khi nghe báo giá 3 triệu đồng, nguời chồng ngất xỉu luôn, sau một hồi sơ cứu tỉnh dậy, người chồng khóc nức nở vì không có đủ số tiền lớn như vậy” – anh Nhật chia sẻ.
Một số người chứng kiến thấy vậy, đã liên hệ anh Nhật để được hỗ trợ. Ngay lập tức, “chuyến xe thiện nguyện” đến đưa họ về quê. Xe cấp cứu đưa người phụ nữ đã mất về đến nhà, mà con cái vẫn thản nhiên ngồi nhậu khiến anh Nhật nghẹn cổ xót xa.
Sau đó, anh còn đảm nhiệm luôn việc vệ sinh, thay áo quần, để tẩm niệm cho người đã mất. Trên đường về, nghĩ đến chuyện gia đình của họ mà lòng anh thêm đau thắt, cả đời vất vả nuôi nấng các con mà đến khi chết vẫn còn bất hạnh.
Tình người nơi đất khách
Anh Nhật kể thêm, bệnh nhân nghèo không chỉ người già, trẻ em, đồng bào dân tộc, mà còn có những người trẻ tuổi xa quê lập nghiệp nơi đất khách. Như trường hợp một bệnh nhân nam 30 tuổi quê ở Thái Nguyên, mới vào Sài Gòn làm công nhân được mấy tháng, nhưng đột nhiên bị ngất trong phòng trọ. Do không được cấp cứu kịp thời nên không qua khỏi.
Nhận được tin báo, mẹ nạn nhân tức tốc từ quê vào nhìn con trai lần cuối. Tuy nhiên, chi phí đưa con trai về Thái Nguyên bằng xe cứu thương mất hơn 20 triệu đồng khiến người mẹ càng thêm túng quẫn, bởi gia đình quá khó khăn. Được một số người hướng dẫn, người mẹ đã gọi đến nhờ anh Nhật hỗ trợ chuyến xe 0 đồng.
“Trên chặng đường hàng ngàn km, mẹ nạn nhân chia sẻ nhiều câu chuyện khốn khó khiến tài xế quên đi mệt mỏi, nhanh chóng đưa người đã khuất về với quê hương” – anh Nhật nói.
Đến nay, anh không thể nhớ hết bao nhiêu gia đình bệnh nhân nghèo được chở về quê trên chuyến xe 0 đồng. Hằng ngày, ngoài công việc lái xe cấp cứu tại bệnh viện, anh Nhật còn đi vận động các nhà hảo tâm đóng góp thêm kinh phí, quan tài, thực phẩm,… để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, đồng bào dân tộc khó khăn.
Hơn nữa, với suy nghĩ thân xác chỉ là cát bụi nên vợ chồng anh Nhật đã đăng ký hiến tạng, hiến mô sau khi chết để dành cơ hội sống cho người khác.