Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan, khi được hỏi về những bình luận tiêu cực trên mạng, Hyoyeon thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình.
“Trở thành người nổi tiếng là một công việc mà ngay cả những người có tư tưởng tích cực cũng có thể có cái nhìn tiêu cực. Khi mới ra mắt, tôi nghĩ mình sẽ chỉ nhận được sự yêu mến nhưng thực ra tôi đã phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích.
Tôi đã luyện tập chăm chỉ trong 7 năm và tin rằng bây giờ tôi chỉ cần thể hiện điều đó nhưng mọi người lại tập trung vào việc để lại những bình luận ác ý, gây tổn thương.
Hồi đó tôi hay đạp xe đi dạo. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, đạp xe dọc sông Hàn, ngắm đàn chim bay rồi trở về ăn sáng và tiếp tục lịch trình. Tôi nghĩ điều đó thật sự tốt.
May mắn thay, tính cách của tôi vốn dĩ khá đơn giản và tôi chỉ lắng nghe những điều có ích nên tôi quyết định nghĩ rằng: 'Họ vẫn chưa thấy gì cả'.
Tôi đã phải suy nghĩ về những điều tốt đẹp trong một thời gian dài và dừng suy nghĩ về những điều tiêu cực. Tôi tập trung vào cốt lõi. Thế nên tôi chỉ nhớ những điều vui vẻ" - Hyoyeon chia sẻ.
Cũng theo thành viên SNSD, trước đây cô hoàn toàn tránh né những ánh nhìn của người khác, thậm chí không thèm để ý. Nhưng giờ cô đã thay đổi.
"Giờ đây, khi nhìn lại, tôi chỉ nghĩ: 'Viết được những bình luận như vậy thì chắc họ chẳng có bạn bè gì đâu'. Tôi không phải người có tính cách điềm tĩnh, còn hơi nóng nảy nữa nên tôi thậm chí còn muốn đến mắng họ như cách họ đã làm với tôi".