Bắt đầu câu chuyện về chuyến đi Xuân Tình Nguyện (XTN) của khoa Giáo dục học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TPHCM, bạn Anh Thư, Ban tổ chức chiến dịch đã chia sẻ như vậy.
Thay vì về quê đón Tết theo lịch nghỉ của nhà trường, các bạn sinh viên của Khoa Giáo dục học đã bắt đầu hành trình thiện nguyện ý nghĩa vào những ngày giáp Tết tại xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Các “chiến sĩ trẻ” đã cùng nhau gói bánh tét để gửi tặng người dân, tặng quà và giao lưu các chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Phú Tân; trao phần quà đến những gia đình chính sách, các em học sinh khó khăn hiếu học tại địa phương ...
Để có kinh phí tổ chức các hoạt động trên, các bạn đã tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ từ một tháng trước. Trước chuyến đi đến Tiền Giang, các bạn sinh viên cũng đã tổ chức chương trình giao lưu và trao các phần quà đến với các bạn sinh viên không về quê ăn Tết.
Bạn Yến Nhi, chiến sĩ tình nguyện vừa trở về từ Tiền Giang và chuẩn bị hành lý về quê đón Tết cho hay: “Khi biết mình ở lại thành phố tham gia chiến dịch 5 ngày, gia đình mình cũng rất lo lắng và cũng mong mình về sớm sau một năm trời đi học phương xa, chỉ mong đến Tết để có dịp được gần gũi chuyện trò. Tuy vậy, cũng như gia đình các bạn khác, gia đình mình rất ủng hộ mình tham gia chiến dịch để có thể giúp ích cho nhiều người”.
Chia sẻ sau chuyến đi, bạn Thanh Nam, chiến sĩ tham gia chiến dịch chia sẻ: “Vì trước sau gì mình cũng sẽ được về nhà, vậy tại sao không tranh thủ những dịp như thế này để cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội, cho những người đang từng ngày khó nhọc có một cái Tết trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc. Chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ làm cho mình thấy ấm lòng hơn, hạnh phúc hơn trong những ngày gần Tết”.
Trong khi đó, bạn Ngọc Yến lại cho rằng, chiến dịch này là cơ hội để trải nghiệm nên Yến tranh thủ thời điểm tham gia chiến dịch để tranh thủ "học". "Khi tham gia chiến dịch, tôi được học hỏi rất nhiều nên lời nhiều lắm" - Ngọc Yến nói.
Không chỉ Khoa giáo dục, trên địa bàn TPHCM, rất nhiều chiến dịch XTN của các bạn sinh viên đã được diễn ra. Hành trình về nhà đón Tết có thể trễ hơn vài ngày nhưng hành trình lan tỏa yêu thương lại gần hơn bao giờ hết. Vì thế, những chuyến hành trình dù có vất vả cũng sẽ trở nên hạnh phúc và mang nhiều ý nghĩa trong lòng mỗi chiến sĩ XTN.