Theo đó, series Tỉ phú 0 đồng tuần này tìm đến và lắng nghe câu chuyện đặc biệt của bà Mai - người mẹ, người bà thân yêu của những chú mèo hoang, những con chim trời ngay tại thành phố này.
Bà Mai tên đầy đủ là Hồng Tuyết Mai, năm nay bà 68 tuổi, gần một nửa thời gian trong số đó bà đã lựa chọn gắn bó với nghề buôn bán đồ chơi cho trẻ em trước cổng Thảo Cầm Viên.
Công việc mưu sinh, thu nhập có ít ỏi nhưng vẫn không thể khiến bà ngưng dành tình yêu thương to lớn cho “bầy con nheo nhóc”.

Bà Mai cho biết, dù không có gì để ăn, bà cũng chọn cách ăn cơm trắng qua ngày, nhưng đàn mèo hoang mà bà coi như những đứa con nhỏ của bà thì phải ăn no, ngủ kỹ. Hằng ngày, dù cuộc sống có phần lam lũ, cực nhọc, bà vẫn tiếp tục sứ mệnh trao đi tình yêu thương mà không màng đến vật chất.
Từng chú chim, con mèo đều được bà chăm lo từng miếng cơm, miếng bánh. Hành động tuy nhỏ bé thế thôi, nhưng đã cứu sống biết bao nhiêu là sinh mạng. Dù là con người hay động vật, cũng cần được đón nhận tình yêu thương.
Bà Mai đã lan tỏa đến khán giả một hình ảnh giản dị, đơn sơ nhưng thật nhân văn và ý nghĩa. Bà như một "ngôi sao sáng" lan tỏa những điều kỳ diệu đến với đàn mèo hoang, bầy chim trời ngoài kia. Tấm lòng cao cả này đáng được mọi người biết đến và hơn hết là chạm đến trái tim ấm áp của mỗi con người.