Thần tài gõ cửa: Ước mơ nhỏ bé suốt 17 năm của người phụ nữ khuyết tật

An Nhiên |

Thần tài gõ cửa tuần này mang đến câu chuyện của người phụ nữ khuyết tật quyết tâm học nghề may vá để tự nuôi sống bản thân. Sau khi lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn khiến chị luôn ấp ủ một ước mong có được một chiếc máy may vắt sổ nhưng không thành.

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này giúp khán giả gặp gỡ với chị Dương Thị Bích Thủy ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ - người thợ may khuyết tật chân nhưng có ý chí kiên cường.

Chị Thủy sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, cha mẹ sinh sống bằng nghề cắt lúa mướn. Lúc một tuổi, chị Thủy mắc bệnh sốt bại liệt, gia đình chị đã đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng chẳng thể giúp chị tìm lại đôi chân lành lặn. Chị Thủy bộc bạch: "Lúc đó nhà tôi nghèo lắm. Để chữa bệnh cho tôi, mẹ tôi còn phải bán chiếc áo bà ba".  

Vì không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên 17 tuổi chị Thủy xin mẹ cho đi học nghề may. Những ngày tháng học may cũng rất gian nan bởi hai chân chị teo nhỏ, sức lực yếu ớt.

Khi may bằng bàn đạp thường, chân chị Thủy bị sưng to và thường xuyên đau nhức nhưng chị vẫn kiên trì và cố gắng học để có tay nghề may vững chắc. Sau khi ra nghề, chị Thủy được chị gái mua tặng bàn máy may, từ đó chị bắt đầu mở tiệm và mưu sinh bằng nghề may vá.

Thế nhưng 3 năm sau đó, chị mới có thể dành dụm được tiền mua mô - tơ điện để thay cho bàn đạp. Và chiếc máy vắt sổ là ước mơ lớn nhất từ khi chị Thủy mở tiệm may, nhưng sau 17 năm chị vẫn chưa có đủ tiền biến ước mơ thành hiện thực.

Tuy thiếu dụng cụ làm nghề nhưng chị Thủy cố gắng may kỹ lưỡng và tỉ mĩ từng đường kim mũi chỉ. Bà con hàng xóm vì trân trọng tay nghề và sự cố gắng của chị Thủy nên nhiệt tình ủng hộ suốt 17 năm qua.

Để bù lại sự thiếu thốn đồ nghề, người thợ may khuyết tật càng ra sức khéo léo hơn trong từng đường kim mũi chỉ, bởi bên chị giờ đây gánh âu lo không chỉ cho bản thân mà còn là tổ âm 4 thành viên.

Duyên nợ đã cho chị gặp gỡ anh Phan Văn Khá (1989) trong một lần anh cho chị quá giang về nhà. Tình yêu lớn dần từ sự cảm thông cho số phận tật nguyền của chị Thủy nên anh Khá mang trầu cau hỏi cưới. Mái ấm nhỏ trở nên trọn vẹn hơn khi 2 con gái Bích Trâm (2019) và Ngọc Ngoan (2021) lần lượt chào đời.

Thế nhưng biến cố chưa dừng lại với gia đình chị Thủy, mưa giông năm 2021 đã làm đổ sập căn nhà cha mẹ xây cho anh chị lúc ra ở riêng nên vợ chồng chị Thủy hiện đang tá túc bên hiên nhà mẹ ruột.

Trước đây, anh Khá làm nghề thợ điện và rong ruổi theo các công trình gia cố đường dây. Tuy nhiên, gần đây sức khỏe anh giảm sút do bệnh thần kinh tọa, hở khớp xương và thoái hóa cột sống nên không thể tiếp tục leo cột điện vì sợ nhiều nguy hiểm. Mỗi ngày anh Khá đi dọn vườn và hái lá dừa thuê để phụ vợ chi phí trang trải tã sữa cho các con.

Con gái Bích Trâm năm nay tròn 2 tuổi nhưng cháu có bệnh co giật và thường xuyên ngất xỉu khi khóc lớn, nhưng đến nay chị Thủy vẫn chưa đủ tiền để đưa con đi thăm khám ở tuyến trên.

Trước cảnh nhà khó khăn và nghề may còn nhiều trăn trở chị Thủy khao khát có một số vốn mua dụng cụ làm nghề và cất lại căn nhà để phát triển tiệm may khang trang hơn. Hiểu được điều này, chương trình quyết lòng ra tay giúp đỡ, giúp chị thực hiện được ước mơ.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Chuyến xe nhân ái: Mẹ đơn thân một mình bươn chải nơi đất khách nuôi con

An Nhiên |

Chuyến xe nhân ái tuần này mang đến câu chuyện của người mẹ đơn thân nhiều đêm khóc thầm vì nhớ con khi phải tha hương mưu sinh.

Chàng trai 9X với tình yêu xương rồng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Xương rồng là loại cây thân mọng nước thích hợp ở vùng sa mạc, khí hậu nhiệt đới. Đây là loại cây rất khó chăm sóc, nhưng với niềm đam mê của mình anh Nguyễn Mạnh Cương, sinh năm 1992, ngụ Thảo Điền, TP.Thủ Đức đã đưa gần 900 loại xương rồng từ khắp các nước trên thế giới về Việt Nam trồng và chăm sóc.

Thần tài gõ cửa: Trí thông minh của người đàn ông khuyết tật

An Nhiên |

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này mang đến câu chuyện của người đàn ông ở vùng quê Bến Tre, dù thiếu đi cánh tay phải từ sau tai nạn thuở nhỏ nhưng với tính kiên trì, ham học hỏi, đã trở thành thợ sửa xe đáng tin cậy, có nhiều sáng chế độc đáo.

“Thần tài gõ cửa”: Tiệm cắt tóc đặc biệt ở An Giang

An Nhiên |

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này mang đến câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Đức (1971) ngụ tại ở ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Chuyến xe nhân ái: Mẹ đơn thân một mình bươn chải nơi đất khách nuôi con

An Nhiên |

Chuyến xe nhân ái tuần này mang đến câu chuyện của người mẹ đơn thân nhiều đêm khóc thầm vì nhớ con khi phải tha hương mưu sinh.

Chàng trai 9X với tình yêu xương rồng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Xương rồng là loại cây thân mọng nước thích hợp ở vùng sa mạc, khí hậu nhiệt đới. Đây là loại cây rất khó chăm sóc, nhưng với niềm đam mê của mình anh Nguyễn Mạnh Cương, sinh năm 1992, ngụ Thảo Điền, TP.Thủ Đức đã đưa gần 900 loại xương rồng từ khắp các nước trên thế giới về Việt Nam trồng và chăm sóc.

Thần tài gõ cửa: Trí thông minh của người đàn ông khuyết tật

An Nhiên |

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này mang đến câu chuyện của người đàn ông ở vùng quê Bến Tre, dù thiếu đi cánh tay phải từ sau tai nạn thuở nhỏ nhưng với tính kiên trì, ham học hỏi, đã trở thành thợ sửa xe đáng tin cậy, có nhiều sáng chế độc đáo.

“Thần tài gõ cửa”: Tiệm cắt tóc đặc biệt ở An Giang

An Nhiên |

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này mang đến câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Đức (1971) ngụ tại ở ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.