Chuyến xe nhân ái: Người mẹ đơn thân làm phụ hồ nuôi 2 con ăn học

An Nhiên |

Hành trình Chuyến xe nhân ái tuần này đến với xã Bình Trung huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để gặp gỡ hai nhân vật cùng sinh sống nơi đây và trao cho họ một tia hy vọng trong cuộc sống.

Chuyến xe nhân ái tuần này lên sóng với sự tham gia của hai gia đình ông Phan Văn Cường (50 tuổi) và bà Tăng Thị Diệu Hiền (52 tuổi) đều đến từ tỉnh An Giang.

Ông Phan Văn Cường hiện tại đang làm công việc bán hàng rong để góp nhặt thêm chút chi phí trang trải cho cuộc sống gia đình. Hằng ngày, ông đều phải tất bật từ lúc 3 giờ sáng cho đến đầu giờ chiều để luồn lách qua từng con hẻm chỉ với mong muốn bán thêm được đồng nào hay đồng đó.

Được biết, hiện tại ông Cường đang phải một mình gồng gánh để chăm lo cho người vợ bị bệnh và cô con gái đang học Đại học. Chia sẻ về công việc của mình, ông Cường cho hay: “Mỗi ngày tôi bán được chừng 200 ngàn đồng, trừ tiền xăng này kia thì còn hơn 100 trăm ngàn. Mấy bữa mưa tôi bán không được thì ngày đó chịu lỗ hoặc hòa vốn. Hoàn cảnh vậy nên gia đình tôi chi tiêu ‘hà tiện’ một chút thì đủ, khi nào phải lo thuốc men cho vợ thì không đủ".

 
 Ông Phan Văn Cường. Ảnh: CTCC.

Nên duyên vợ chồng với ông Cường từ thuở đôi mươi, bà Lê Thị Ngọc Quyển cũng mong muốn gia đình mình sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc như bao gia đình khác. Nhưng từ lúc bà phát bệnh u tuyến giáp và chuyển sang suy tim thì kinh tế gia đình càng trở nên kiệt quệ. Con gái Ngọc Hà đang là sinh viên năm nhất cũng chọn cách tạm dừng việc học để phụ giúp gia đình.

Quyết định đó của Ngọc Hà khiến ông Cường rất buồn nhưng cũng đành tôn trọng ý kiến của con vì không còn cách nào khác. Trước hoàn cảnh đó, ông Cường cho biết mong ước lớn nhất của mình là có được một số vốn để phát triển nghề nuôi cá, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Câu chuyện của ông Cường đã buồn là thế, hoàn cảnh của bà Tăng Thị Diệu Hiền còn khiến người xem xót xa khi phải vừa giữ vai trò làm mẹ, vừa kiêm làm cha trong gia đình. Chồng bà Hiền mất cách đây 15 năm, để lại bà thân cò lặn lội chèo chống nuôi cả gia đình 4 miệng ăn. Bà Hiền xúc động kể lại: “Chồng tôi bị đột quỵ mất lúc đứa nhỏ nhất mới có 13 tháng. Lúc đó tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức làm lụng để nuôi con, nhiều khi khóc một mình cũng không để ai biết”.

Với vóc dáng gầy gò, nhỏ bé nhưng bà Hiền lại lam lũ quanh năm, suốt tháng với công việc phụ hồ, khuân vác với mong muốn cho con ăn học thành tài. Hiện tại bốn mẹ con bà Hiền đang sinh sống trong một gian nhà chật hẹp chỉ rộng chưa đầy 20m2.

Ở tuổi ngoài 50, bà Hiền chỉ muốn có được một chốn an cư để ổn định cuộc sống gia đình. Thế nhưng, do sức khỏe ngày càng sa sút do làm việc quá sức, cộng thêm chứng xuất huyết bao tử và thoái hóa cột sống cứ tái đi tái lại gây ảnh hưởng nhiều tới công việc của bà.

Chia sẻ với chương trình, bà Hiền cho hay: "Hiện tôi cũng già rồi, tôi chỉ mong muốn có một số vốn nhỏ để chăn nuôi với bán tạp hóa nhỏ tại nhà vì sức khỏe cũng không còn được như trước nữa".

Hiểu được khó khăn của hai gia đình, chương trình đã tìm tới và trao cho họ một cơ hội thay đổi cuộc đời.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Chuyến xe nhân ái: Ước mơ thoát nghèo của vợ chồng nơi miền Tây sông nước

An Nhiên |

Chương trình “Chuyến xe nhân ái” tuần này sẽ là câu chuyện của những mảnh đời phải sống nhờ vào hai con sông. Với nghị lực vượt qua khó khăn, hai cặp vợ chồng nghèo ở miền Tây quyết chí thoát nghèo bằng nghề nuôi cá.

Chuyến xe nhân ái: Trao sinh kế mới cho hai gia đình không có việc làm

An Nhiên |

Vì những biến cố bất ngờ xảy đến khiến gia đình chỉ còn một lao động duy nhất nhưng lại có vô số nỗi lo phải gánh trên vai, hai người phụ nữ ở Long An và Đồng Tháp đã được chương trình “Chuyến xe nhân ái” trao tay một cơ hội thoát nghèo.

Chuyến xe nhân ái: Hai người phụ nữ “gồng mình” để lo cho chồng con

An Nhiên |

Chuyến xe nhân ái tuần này sẽ là câu chuyện vượt lên nghịch cảnh của hai người phụ nữ kiên cường. Người chồng, người cha trụ cột gia đình chẳng may mang bệnh tật buộc họ phải gánh vác gia đình bằng những công việc làm thuê mướn bấp bênh.

Chuyến xe nhân ái: Nghị lực vượt khó của hai người phụ nữ trụ cột gia đình

An Nhiên |

Hành trình “Chuyến xe nhân ái” tuần này mang đến câu chuyện của hai người phụ nữ phải trở thành trụ cột gia đình, một mình bươn chải chăm lo cho cuộc sống. Dẫu vất vả và gian nan nhưng họ luôn cố gắng nỗ lực với mong muốn cuộc sống sẽ tốt hơn.

Chuyến xe nhân ái: Ước mơ thoát nghèo của vợ chồng nơi miền Tây sông nước

An Nhiên |

Chương trình “Chuyến xe nhân ái” tuần này sẽ là câu chuyện của những mảnh đời phải sống nhờ vào hai con sông. Với nghị lực vượt qua khó khăn, hai cặp vợ chồng nghèo ở miền Tây quyết chí thoát nghèo bằng nghề nuôi cá.

Chuyến xe nhân ái: Trao sinh kế mới cho hai gia đình không có việc làm

An Nhiên |

Vì những biến cố bất ngờ xảy đến khiến gia đình chỉ còn một lao động duy nhất nhưng lại có vô số nỗi lo phải gánh trên vai, hai người phụ nữ ở Long An và Đồng Tháp đã được chương trình “Chuyến xe nhân ái” trao tay một cơ hội thoát nghèo.

Chuyến xe nhân ái: Hai người phụ nữ “gồng mình” để lo cho chồng con

An Nhiên |

Chuyến xe nhân ái tuần này sẽ là câu chuyện vượt lên nghịch cảnh của hai người phụ nữ kiên cường. Người chồng, người cha trụ cột gia đình chẳng may mang bệnh tật buộc họ phải gánh vác gia đình bằng những công việc làm thuê mướn bấp bênh.

Chuyến xe nhân ái: Nghị lực vượt khó của hai người phụ nữ trụ cột gia đình

An Nhiên |

Hành trình “Chuyến xe nhân ái” tuần này mang đến câu chuyện của hai người phụ nữ phải trở thành trụ cột gia đình, một mình bươn chải chăm lo cho cuộc sống. Dẫu vất vả và gian nan nhưng họ luôn cố gắng nỗ lực với mong muốn cuộc sống sẽ tốt hơn.