Chuyến xe nhân ái: Mẹ đơn thân một mình bươn chải nơi đất khách nuôi con

An Nhiên |

Chuyến xe nhân ái tuần này mang đến câu chuyện của người mẹ đơn thân nhiều đêm khóc thầm vì nhớ con khi phải tha hương mưu sinh.

Tuần này, hành trình yêu thương đến với hai gia đình anh Ngô Văn Tám (1973) sống tại Phú Phụng, Chợ Lách, Bến Tre và chị Đặng Thị Ngôn (1977), sống tại Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang.

Chọn công việc xa nhà mấy trăm cây số, cả anh Tám và chị Ngôn đều gặp không ít gian nan, vất vả nhưng họ vẫn cố gắng bám trụ để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Với gia đình chị Ngôn, chồng bệnh ung thư phổi rồi qua đời cách đây 2 năm khiến mẹ con chị trở nên bơ vơ không nơi nương tựa. Kể từ ngày đó, 3 mẹ con chị Ngôn chỉ biết ở nhờ nhà của em chồng vì không có điều kiện để xây nhà riêng. Biết rằng, nếu cứ bám trụ ở quê thì ba mẹ con đều vất vả nên chị Ngôn cũng đành nuốt nước mắt gửi con lại nhà chú út rồi khăn gói lên TP HCM làm thuê. Chị cho biết, chị chấp nhận một mình chịu cực để cho các con có cơm no, áo ấm và được học hành như bạn bè.

Với đồng lương ba cọc ba đồng của công nhân may, chị Ngôn phải chi tiêu tiết kiệm hết mức mới có tiền gửi về quê nuôi con. Nhưng những vất vả bên ngoài cũng có thấm vào đâu so với nỗi nhớ con da diết trong lòng chị. "Ngày nào tôi cũng khóc vì nhớ và thương các con. Tôi nghĩ cha tụi nhỏ đã mất rồi mà mẹ cũng bỏ đi làm ăn xa nữa chắc các con buồn tủi lắm. Hoàn cảnh của mình như vậy nên cũng phải chấp nhận chứ biết làm sao bây giờ", chị Ngôn nói thêm.

Có lẽ, suốt một ngày bận rộn ở xưởng may, giây phút chị Ngôn mong chờ nhất là tranh thủ lúc giải lao để được gọi điện cho con, để biết con vẫn khỏe mạnh vui vẻ là chị lại quên hết bao mệt mỏi. Và chính những điều đó đã giúp chị có thêm động lực làm việc chăm chỉ hơn để có vốn về quê buôn bán nhỏ và được gần gũi với các con.

Giống như chị Ngôn, đó cũng là niềm mong mỏi tha thiết của gia đình anh Tám suốt hơn 10 năm nay, kể từ ngày anh xa nhà lên Đồng Nai kiếm sống. Kinh tế khó khăn, anh phải bươn chải kiếm sống bằng nhiều công việc nặng nhọc từ làm thuê ở xưởng ve chai, phụ hồ, làm đường... để có tiền lo cho vợ con.

Anh Tám hơn 10 năm xa xứ kiếm tiền nuôi con khuyết tật, vợ bệnh nặng. Ảnh: CTCC.
Anh Tám hơn 10 năm xa xứ kiếm tiền nuôi con khuyết tật, vợ bệnh nặng. Ảnh: CTCC.

Không chỉ thế, anh Tám còn phải đối mặt gánh nặng kinh tế khi vợ con đều bị bệnh. Được biết, con trai lớn của anh Tám không may bị bại não từ nhỏ, sức khỏe của vợ anh cũng ngày càng suy yếu do căn bệnh động kinh, còn cô con gái út thì vẫn đang tuổi ăn học. Đó cũng là lý do khiến anh Tám phải ráng bám trụ với những công việc nặng nhọc nơi đất khách quê người mà không dám ngơi nghỉ ngày nào.

Anh Tám xúc động chia sẻ: “Có đêm tôi không ngủ được vì suy nghĩ đến hoàn cảnh gia đình và thương cho vợ, con. Tôi cũng thường xuyên gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe của gia đình. Nhiều lúc, tôi cũng suy nghĩ con còn nhỏ quá nên cố gắng kiếm tiền để cho nó ăn học đầy đủ chứ nếu tôi ‘buông’ thì con lấy gì ăn học”.

Nghe những lời tâm sự của anh Tám khiến khán giả càng thêm xót xa cho người cha bên ngoài ít nói nhưng bên trong luôn dành tất cả tình thương cho vợ con. Và đằng sau những lo lắng, trăn trở đó, anh Tám luôn ước mơ có được một số vốn để trở về Bến Tre thuê lại vườn chôm chôm, để có công việc ổn định lo cho gia đình.

Thấu hiểu điều đó nên Chuyến xe nhân ái đã tìm đến hoàn cảnh của hai gia đình chị Ngôn và anh Tám và trao cho họ một tấm vé may mắn để thực hiện ước mơ của mình.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Chàng trai 9X với tình yêu xương rồng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Xương rồng là loại cây thân mọng nước thích hợp ở vùng sa mạc, khí hậu nhiệt đới. Đây là loại cây rất khó chăm sóc, nhưng với niềm đam mê của mình anh Nguyễn Mạnh Cương, sinh năm 1992, ngụ Thảo Điền, TP.Thủ Đức đã đưa gần 900 loại xương rồng từ khắp các nước trên thế giới về Việt Nam trồng và chăm sóc.

Khát vọng nâng tầm giá trị sản phẩm Việt của hai nông dân trẻ

An Nhiên |

Dừng chân tại Long An - mảnh đất trù phú của đồng bằng Sông Cửu Long, Nông dân xin chào mang đến câu chuyện của hai nông dân trẻ - Nguyễn Phương Hoàng Cương - Phạm Thị Ngọc Bích với mô hình trồng sâm bố chính.

Một sinh viên Ngoại thương hứa dành 50% số tiền làm từ thiện

An Nhiên |

Xuất hiện tại “Đấu trường siêu Việt”, Nguyễn Hoàng Nghĩa cho biết, nếu chinh phục được 300 triệu đồng, anh sẽ dành 50% tiền thưởng để làm từ thiện.

Chuyến xe nhân ái: Người mẹ đơn thân làm phụ hồ nuôi 2 con ăn học

An Nhiên |

Hành trình Chuyến xe nhân ái tuần này đến với xã Bình Trung huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để gặp gỡ hai nhân vật cùng sinh sống nơi đây và trao cho họ một tia hy vọng trong cuộc sống.

Chàng trai 9X với tình yêu xương rồng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Xương rồng là loại cây thân mọng nước thích hợp ở vùng sa mạc, khí hậu nhiệt đới. Đây là loại cây rất khó chăm sóc, nhưng với niềm đam mê của mình anh Nguyễn Mạnh Cương, sinh năm 1992, ngụ Thảo Điền, TP.Thủ Đức đã đưa gần 900 loại xương rồng từ khắp các nước trên thế giới về Việt Nam trồng và chăm sóc.

Khát vọng nâng tầm giá trị sản phẩm Việt của hai nông dân trẻ

An Nhiên |

Dừng chân tại Long An - mảnh đất trù phú của đồng bằng Sông Cửu Long, Nông dân xin chào mang đến câu chuyện của hai nông dân trẻ - Nguyễn Phương Hoàng Cương - Phạm Thị Ngọc Bích với mô hình trồng sâm bố chính.

Một sinh viên Ngoại thương hứa dành 50% số tiền làm từ thiện

An Nhiên |

Xuất hiện tại “Đấu trường siêu Việt”, Nguyễn Hoàng Nghĩa cho biết, nếu chinh phục được 300 triệu đồng, anh sẽ dành 50% tiền thưởng để làm từ thiện.

Chuyến xe nhân ái: Người mẹ đơn thân làm phụ hồ nuôi 2 con ăn học

An Nhiên |

Hành trình Chuyến xe nhân ái tuần này đến với xã Bình Trung huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để gặp gỡ hai nhân vật cùng sinh sống nơi đây và trao cho họ một tia hy vọng trong cuộc sống.