Dù là hai bảo mẫu mới nhưng Xuân Nghị và Ngọc Thảo bắt nhịp khá nhanh với hành trình đặc biệt này. Trái ngược với chú Hứa Vĩ Văn ấm áp, chu đáo, cô Lan Hương dịu dàng, tình cảm; hai bảo mẫu mới mang đến những màu sắc khác biệt, nghiêm túc, cứng rắn nhưng cũng rất vui vẻ, hài hước.
Tuy nhiên, có lẽ các bé tại “Khu rừng nhỏ” vẫn chưa làm quen được với hai cô chú bảo mẫu mới, nên trong các phần chia đội, đa số các bé đều chọn về “chung nhà” với chú Hứa Vĩ Văn và cô Lan Hương. Điều này khiến nam diễn viên khá tổn thương và giả vờ khóc lóc, giận dỗi để “lôi kéo” các bé về phe mình. Có lẽ sẽ mất một thời gian nữa các bé mới thân thiết được với hai bảo mẫu mới.
Sau một ngày làm quen, chăm sóc và đồng hành cùng các bé, Xuân Nghị và Ngọc Thảo đã có những chia sẻ về khởi đầu khá gian nan. Theo đó, cả hai đều rất ngạc nhiên, khâm phục các bạn nhỏ vì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Trái ngược lại, hai bảo mẫu mới cảm thấy “bất lực” vì chưa thể theo kịp với sự năng động, hoạt bát của các bé.Ngọc Thảo cho biết: “Buổi sáng sớm em còn suy nghĩ “em phải đẻ con”, nhưng tới chiều lại nghĩ dù các bé có dễ thương đến như thế nào nhưng với nguồn năng lượng này thì quá mệt để mình quản lý, chăm sóc trong một ngày. Vì vậy đến buổi chiều, em lại không muốn có con nữa".
Sau một ngày đảm nhiệm vai trò bảo mẫu từ Mạc Văn Khoa, Xuân Nghị tâm sự: “Mỗi em bé đều có nét dễ thương riêng, mỗi người một tính cách riêng. Nguồn năng lượng dồi dào của các bé chính là điều khiến mình ấn tượng nhất”.
Trong tiết học sinh tồn giữa tự nhiên, chú Xuân Nghị có lẽ vì đã lâu không “đóng vai” học sinh nên không tránh khỏi cảm giác buồn ngủ. Những hành động ngáp, ngủ gật của nam bảo mẫu tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của các bé và bị gọi đùa là “học sinh cá biệt” nhất lớp.
Tuy nhiên, các em bé đáng yêu vẫn dành cho chú Nghị những lời động viên, mong chú tiếp thu bài học tốt để có thể về nhà chung nghỉ ngơi sau giờ học.