Bạch Văn Tín tuy là một nhà thơ mới nhưng là cái tên rất được được đông đảo bạn đọc biết đến mấy năm gần đây. Anh viết rất ngọt ngào và đằm thắm. Năm 2021, anh đã được giải A viết về chủ đề Tết quê hương trên diễn đàn văn học Quán chiêu văn và giải khuyến khích báo Áo trắng.
Và dù chỉ mới sáng tác thơ được gần 3 năm nhưng anh cũng đã để lại cho mình dấu ấn riêng, những bài thơ được sử dụng đăng ở các tờ báo văn nghệ như Báo văn nghệ TW, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Quân đội nhân dân và một số báo địa phương trên khắp cả nước.
Tại sao anh lại thích viết thể thơ lục bát mà không phải các thể thơ khác?
- Mỗi người đều có một thế mạnh riêng, tôi nghĩ vậy, và trong thơ cũng thế, đó là cá tính và là sở thích của mỗi người viết. Đúng là tôi rất thích viết thơ lục bát, cũng có nhiều người bảo thơ lục bát vần vè và giờ không còn mới, nó cũ quá rồi, dễ viết mà khó hay.
Tôi hiểu điều đó và nghĩ rằng, thơ là bắt nguồn từ lao động sản xuất mà ra. Khi còn nhỏ, tôi đã được nghe những làn dân ca, những điệu chèo, những lời ru của bà của mẹ đều có vần có điệu, nên nó đã ngấm vào tôi từ lúc nào không hay nữa.

Trong tương lai anh có định viết thêm các chủ đề và cách thể hiện khác đi trong thơ không?
- Đó cũng là điều mà tôi đang suy nghĩ, bởi lao động nghệ thuật là sự sáng tạo, phải luôn làm mới bản thân, và cập nhật những xu hướng mới. Tôi nghĩ tới đây sẽ cần phải tìm tòi và thay đổi làm mới mình hơn.
Cơ duyên nào khiến anh lại thích viết thơ? Liệu có là quá muộn để phát triển sự nghiệp viết lách của mình?
- Thực ra tôi không nghĩ viết là duyên, mà đây có lẽ là nghiệp phải trả, bởi văn chương khó có thể làm giàu về vật chất, nhưng khi đến với thơ sẽ giúp ta giàu hơn về tâm hồn, có những bài thơ khi viết xong thì tâm hồn tôi đã khóc.
Một số bài thơ ngắn đáng chú ý của Bạch Văn Tín:
Võng ru con ngủ êm đềm
Quạt từ tay mẹ gió mềm câu ca
Tháng Năm nóng rát làn da
Rã rời chiếc quạt mẹ ta một đời
(Quạt nan)
Lá non cha gấp làm đôi
Che cho kín hết một đời nắng mưa
Lá lành bọc lá te tua
Nghĩa tình từ thuở ngày xưa cấy cày
(Cha gói bánh chưng)
Bài thơ con viết cả đời
Cũng không trả hết những lời mẹ ru
Cha giờ như lá mùa thu
Mà con vẫn đứa trẻ hư thuở nào
(Viết về làng)
Ai về Hà Nội cùng tôi
Nghe Hồ Tây thở đầy vơi nỗi niềm
Nghe hương hoa sữa thơm đêm
Nghe hồn thi sĩ phiêu trên phố phường
(Ai về Hà Nội)
Ba gian nhà trống ngậm ngùi
Heo may man mác cả thời tuổi thơ
Bài ca mẹ hát ru mùa
Cánh đồng hết hạn, lúa ngô trổ vàng
(Thu đã về chưa?)