Á hậu Huyền My cùng gia đình và các fan "ruột" đã có buổi từ thiện tại Bệnh viện Nhi TW Hà Nội. Đây là địa chỉ quen thuộc mà người đẹp làm từ thiện kể từ trước khi cô đăng quang Á hậu Việt Nam 2014.
Ngay tại thời điểm thực hiện chuyến đi từ thiện này, sức khoẻ của Á hậu Huyền My không được tốt. Cô bị dị ứng nặng với nhiều vết mẩn nổi khắp cơ thể và phải tiêm thuốc để cầm cự tạm thời.
Tuy bị dị ứng và cơ thể mệt mỏi, suy nhược nhưng Huyền My vẫn cố gắng thực hiện chuyến đi từ thiện lần này, với mong muốn góp phần mang lại một cái Tết yên ấm cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.
Á hậu Huyền My đã tặng cơm từ thiện, một số phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, ngay trong lúc tặng cơm, Huyền My đã nghe thấy các bác sĩ nói chuyện với nhau về hoàn cảnh éo le của một em bé mới sinh nhưng bị chết não và không qua khỏi nhưng không có tiền thanh toán viện phí và thuê xe để về quê. Ngay lập tức, cô đã quyết định bỏ thêm 5 triệu đồng để ủng hộ gia đình, góp phần làm xoa dịu đi phần nào nỗi đau của họ.
Mới đây, Á hậu Huyền My tiếp tục kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ của bạn bè và các mạnh thường quân để lên kế hoạch cho chương trình tặng quần áo, bánh chưng và giò… cho những người vô gia cư ở Hà Nội.
Do sức khoẻ có vấn đề nên kế hoạch thực hiện chương trình từ thiện trễ hơn một chút so với dự định. Tuy vậy, Á hậu Huyền My cho biết cô rất vui khi nhận được sự ủng hộ đông đảo của mọi người và rất hy vọng sẽ tiếp tục mang tới nhiều niềm vui nho nhỏ cho những người vô gia cư ở Hà Nội trong những ngày giáp Tết.