"Cây táo nở hoa" tập 35: Ngọc nhận được 1 tỉ trong lúc tuyệt vọng nhất

VY VY |

Tập 35 "Cây táo nở hoa" mở ra 1 tia hy vọng mới đối với Ngọc khi anh bất ngờ nhận được khoản tiền 1 tỉ đồng mà bên nội chia cho bố. Tuy bớt phải lo nghĩ về tiền chữa bệnh, nhưng anh vẫn phải đối mặt với những mâu thuẫn chực trào từ các em.

Tiếp nối tập 34, Ngọc nói với các em kế hoạch về Bắc làm lại mộ phần ông bà tổ tiên. Ngọc được các em khuyên hãy rủ Hạnh đi cùng để vợ chồng có cơ hội hàn gắn. Ngọc chợt nhận ra từ khi cưới đến nay anh chưa một lần đưa Hạnh về bên nội. Nhưng giờ đây, anh đã bị vợ từ chối đi cùng.

Sau mấy chục năm di cư vào Nam, Ngọc một mình đưa tro cốt bố về quê. Bất ngờ là Ngọc được chú dẫn đi xem phần đất ông bà để lại, nay được đền bù quy hoạch với giá 4 tỉ đồng, trong đó Ngọc được nhận phần chia của bố là 1 tỉ đồng.

Đối với Ngọc, số tiền này như “quả ngọt” mà người bố đã khuất để lại cho anh, đồng thời cứu anh trong lúc tuyệt vọng nhất. Ngọc nhìn cây táo trước sân nhà, thầm hứa với bố sẽ dùng số tiền này trị khỏi bệnh và sống tốt để lo cho vợ con và các em.

Ngọc trở lại thành phố, họp gia đình định công khai bệnh tình và xin gan các em. Đầu tiên, Ngọc bắt chị em Châu, Báu làm hòa với nhau. Điều thứ 2, Ngọc yêu cầu Ngà và Báu phải tự lập, tự kiếm tiền nuôi lấy bản thân còn Dư phải lo chuẩn bị đám cưới.

Cả 3 đứa em đều phản ứng với Ngọc. Ngà bất cần, nói là muốn trở lại con đường cờ bạc; Báu ngang ngạnh không chịu đi làm và tiếp tục trả treo với Châu; Dư đòi dọn ra ở riêng với mẹ.

Chứng kiến mọi người chứng nào tật nấy, Châu bức xúc thay anh hai: “Đáng lý anh phải bẻ gãy tay anh ba để cho ảnh đừng đi cờ bạc nữa. Anh phải cạo đầu Báu cho nó đừng đi làm trong quán bar. Còn thằng Dư, anh đánh gãy chân nó đi, cho đừng đi theo bọn côn đồ nữa. Tại sao bây giờ anh phải nghe những lời nặng nề này, trong khi đó anh đã hy sinh tất cả mọi thứ cho bọn họ vậy?”.

Tập 36 "Cây táo nở hoa" được phát sóng lúc 20h thứ Tư ngày 23.6 trên kênh truyền hình HTV2.

VY VY
TIN LIÊN QUAN

"Cây táo nở hoa" tập 34: Châu vẫn bị mẹ chồng cấm cản đăng ký kết hôn

VY VY |

Trong tập 34 "Cây táo nở hoa", Châu và Phong quyết định sớm sinh con để mẹ chồng không thể chia rẽ. Ngược lại, cặp Dư, Trúc gặp hiểu lầm vì chuyện tình, tiền và Dư có nguy cơ bị mẹ ruột “đầu độc” những ý nghĩ xấu về Ngọc.

"Cây táo nở hoa" tập 33: Cô gái lạ mặt thông báo có con với Dư

VY VY |

Trong tập 33 "Cây táo nở hoa", khi Dư chuẩn bị đưa Trúc về ra mắt gia đình thì bất ngờ có một cô gái xuất hiện và nói rằng đã có con với Dư.

"Cây táo nở hoa" tập 32: Ngọc đồng ý ly hôn Hạnh

VY VY |

Trong tập 32 "Cây táo nở hoa", những đứa em của Ngọc đã tạm yên ổn khi Báu trở về nhà, Ngà có công việc mới, chị em Châu, Dư mỗi người đều có hạnh phúc riêng. Tuy nhiên, về phía Ngọc, anh bị vợ và con gái quay lưng.

"Cây táo nở hoa" tập 31: Ngọc và Châu bán nhà để cứu Ngà

VY VY |

Trong tập 31 "Cây táo nở hoa", vì để cứu Ngà thoát khỏi cảnh tù tội mà Ngọc và Châu cùng đi đến quyết định bán nhà, nhưng Châu còn có Phong ở bên ủng hộ, còn Ngọc thì đã mất đi hạnh phúc của riêng mình.

"Cây táo nở hoa" tập 34: Châu vẫn bị mẹ chồng cấm cản đăng ký kết hôn

VY VY |

Trong tập 34 "Cây táo nở hoa", Châu và Phong quyết định sớm sinh con để mẹ chồng không thể chia rẽ. Ngược lại, cặp Dư, Trúc gặp hiểu lầm vì chuyện tình, tiền và Dư có nguy cơ bị mẹ ruột “đầu độc” những ý nghĩ xấu về Ngọc.

"Cây táo nở hoa" tập 33: Cô gái lạ mặt thông báo có con với Dư

VY VY |

Trong tập 33 "Cây táo nở hoa", khi Dư chuẩn bị đưa Trúc về ra mắt gia đình thì bất ngờ có một cô gái xuất hiện và nói rằng đã có con với Dư.

"Cây táo nở hoa" tập 32: Ngọc đồng ý ly hôn Hạnh

VY VY |

Trong tập 32 "Cây táo nở hoa", những đứa em của Ngọc đã tạm yên ổn khi Báu trở về nhà, Ngà có công việc mới, chị em Châu, Dư mỗi người đều có hạnh phúc riêng. Tuy nhiên, về phía Ngọc, anh bị vợ và con gái quay lưng.

"Cây táo nở hoa" tập 31: Ngọc và Châu bán nhà để cứu Ngà

VY VY |

Trong tập 31 "Cây táo nở hoa", vì để cứu Ngà thoát khỏi cảnh tù tội mà Ngọc và Châu cùng đi đến quyết định bán nhà, nhưng Châu còn có Phong ở bên ủng hộ, còn Ngọc thì đã mất đi hạnh phúc của riêng mình.