Đại nhạc hội "Son mùa 2" với chủ đề "Em Mơ" lần này có sự quy tụ của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng gồm Diva Hồng Nhung, nam ca sĩ Bằng Kiều, Hà Anh Tuấn, Quang Dũng và Bùi Anh Tuấn, trong đó, "chim công làng múa" Linh Nga sẽ xuất hiện thật đặc biệt trong vai trò kết nối giữa các nghệ sĩ lại với nhau.

Giấc mộng "Em mơ" còn là mối duyên gặp gỡ của những người phụ nữ đẹp không ngừng mơ ước. Hoa hậu Hoàn vũ 2007 - Riyo Mori và nghệ sĩ múa Linh Nga sẽ đối thoại với những giấc mơ thông qua ngôn ngữ nghệ thuật múa. Ngoài ra, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí đánh dấu sự trở lại với bộ sưu tập "Coco yêu dấu" khắc hoạ những giai thoại tình yêu bất hủ trong truyền thuyết.

Điều mà đạo diễn Long Kan đã làm được ở Đại hội nhạc "Son 1" trước đó là chạm đến cảm xúc của hàng nghìn khán giả ở nhiều thế hệ khác nhau và lần này chắc chắn anh sẽ tạo nên một kỳ tích mới – mở cánh cửa của chuyến tàu chuyên chở những giấc mơ.

Và cũng để đánh thức những giấc mơ đẹp ngủ quên, đạo diễn tài năng Long Kan sẽ dìu bước 3.500 khán giả vào thế giới mộng của "Em mơ". Một thuở xa xôi hiện về rõ nét, có vài lúc "Mơ hồ" hụt hẫng khi "Chỉ là giấc mơ", có những khoảnh khắc tương tư là "Nơi tình yêu bắt đầu" để rồi "Yêu em", đôi lúc say mê giấc mộng "Em mơ về anh", "Đêm qua nằm mơ phố"… Tất cả những cung bậc cảm xúc của phụ nữ khi mơ sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc, bằng trái tim, bằng tình yêu, bằng sự ngưỡng mộ.

Từ "Em mơ" được phát âm gần giống "Aimer" - trong tiếng Pháp có nghĩa là Yêu. Đêm nhạc mong muốn gửi gắm thông điệp yêu thương, luôn đồng hành cùng phụ nữ trên con đường hiện thực hóa ước mơ. Vẻ đẹp đích thực của phụ nữ không lệ thuộc vào thời gian, mà nằm ở sự mộng mơ và tươi trẻ trong tâm hồn. Để qua đó, khích lệ phụ nữ tiếp tục ước mơ cho chính bản thân, luôn xinh đẹp, được yêu thương và hạnh phúc như chính trong giấc mơ thuở nào.
