Trong tập mới nhất của “Giác quan thứ 6”, Thành Trung đã bật mí rằng, đây sẽ là một tập rất đặc biệt vì sự chạm trán của “ma cũ” và “ma mới” trong chương trình.
Thành Trung giả vờ hỏi thăm Diệu Nhi, liệu nữ diễn viên có tin vào những mối nhân duyên trong công việc và cuộc sống hay không thì cô thành thật trả lời: “Ngày xưa, tôi xem kịch sân khấu rất thích chị Thu Trang. Tôi chỉ nghĩ mình là fan hâm mộ thôi nhưng mà từ từ khi vào nghệ thuật, làm đồng nghiệp cùng chị, lại được đóng chung và còn trở nên thân thiết với nhau thì tôi nghĩ đó là cái duyên quá lớn đối với mình”.
Thành Trung liền nói rằng, không phải mối duyên nào cũng tốt đẹp như Diệu Nhi nói bởi vì chương trình hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật mà “biến cố của người này là may mắn của Diệu Nhi”.
Trong khi đàn em vẫn còn ngơ ngác, Thành Trung giải thích: “Vào năm ngoái, những ai theo dõi chương trình hẳn còn nhớ chúng tôi có một ban cố vấn. Ban cố vấn đó đã được chúng tôi gom lại chỉ bằng một trợ lý. Và ngay bây giờ là sự xuất hiện của một nhân vật năm ngoái còn làm cố vấn năm nay đã làm người chơi”.
Sau lời giới thiệu của Thành Trung, Hữu Tín và Kiều Linh bước ra chào khán giả. Mọi người đều nhận ra nhân vật mà Thành Trung nhắc đến chính là Hữu Tín.
Ở mùa trước, Hữu Tín cùng Lê Lộc đã ngồi ở vị trí ban cố vấn xuyên suốt cùng các đội chơi. “Với những kinh nghiệm của năm ngoái khi tư vấn cho các anh chị em nghệ sĩ, tôi hoàn toàn tự tin khi làm người chơi ở năm nay” - Hữu Tín cho hay.
Dù có màn chào sân vui nhộn nhưng có vẻ Hữu Tín vẫn còn luyến tiếc chiếc ghế ban cố vấn mùa trước của mình đã bị thay thế bằng trợ lý Diệu Nhi.
Khi MC Thành Trung hỏi rằng, nam diễn viên thấy thế nào khi vị trí của mình nay đã thuộc về người khác thì Hữu Tín phản ứng hài hước.
Nam diễn viên vừa quay sang an ủi Diệu Nhi: “Không sao đâu, anh hiểu tâm trạng của em lúc này. Khi anh làm cố vấn, anh cũng nghe nói trước anh là một người khác nữa nên anh thông cảm…”. Nhưng nam diễn viên thuận tay nhéo luôn đàn em một cái thật đau khiến Diệu Nhi chỉ biết than trời.
Kiều Linh còn nói thêm vào, đây là tình huống “giật show” của đồng nghiệp khiến Diệu Nhi cười ra nước mắt. Cô vội vàng thanh minh, khi cô nhận lời tham gia chương trình không hề biết vị trí này trước đó là của Hữu Tín.
“Sao anh nhéo em vậy, năm sau nhiều khi không phải em đứng đây đâu nên anh em mình chỉ là nạn nhân của những con người ở đây thôi” - Diệu Nhi vừa nói vừa chỉ tay vào ê-kíp khiến khán giả có mặt tại trường quay cười thích thú.