Trong tập 15 của Trăm năm ánh Việt, là Đoàn Bảo Ngọc hóa thân vào vai vợ cả của một gia đình giàu có trong tiết mục cải lương xã hội Duyên kiếp - được nữ soạn giả Tô Thiên Kiều chắp bút.
Lần đầu thử sức ở vở xã hội, cô thể hiện hoàn hảo ngoài mong đợi. Một bà Hai đay nghiến, ghen tuông, ác độc được hiện lên qua ánh mắt đầy lửa hận, giọng văn cay nghiệt khiến người ta rùng mình, nhưng cũng gợi lên sự thương cảm khi giọng hát đầy cảm xúc vang lên mang theo sự hối hận, ăn năn kết hợp cùng nét mặt vô hồn. Những câu hát cuối xuất phát từ trái tim khiến người xem lăn dài giọt nước mắt.
Xúc động khi được thưởng thức màn trình diễn, NSND Bạch Tuyết khẳng định: “Bạn chạm đến nội hàm của nghệ thuật cải lương”. Bà vô cùng ấn tượng với giọng ca hay mà chuẩn của Bảo Ngọc, đặc biệt là sự can đảm lấn sân sang một thể loại chưa từng thử sức.
NSND Ngọc Giàu dành trọn lời khen từ kịch bản, giọng ca và cách diễn xuất của cô, thậm chí nữ giám khảo còn chốt hạ: “Hòn ngọc quý bữa nay mài giũa ngon lành”.
Đồng ý kiến, NSƯT Vũ Thành Vinh nhận thấy sự tiến bộ từng ngày từ cách hát, nét diễn, nhân dáng cho đến vẻ mặt của nữ thí sinh. Nam giám khảo cũng đặt niềm tin vào sự tiến xa hơn của Bảo Ngọc.
NSƯT Thoại Mỹ không ngần ngại bày tỏ sự yêu thích của mình: “Em ca em diễn chạm vào tim, vào phổi, vào ruột gan của chị”, đặc biệt khi biết được nữ truyền nhân 4 đời hát bội chưa bao giờ diễn xã hội, nữ giám khảo còn hài hước: “Làm cho chị té ngửa khi từ cái này đến cái kia”.
Chứng kiến phần trình diễn, NSƯT Hữu Quốc tin tưởng rằng Bảo Ngọc không chỉ là cô đào diễn giỏi mảng tuồng cổ mà thậm chí những vai tâm lý, trích đoạn sử Việt.