Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân cho biết, nhờ sự nhiệt tình của H' Hen Niê mà cô có thêm nhiều hiểu biết về thổ cẩm của các dân tộc vùng Tây Nguyên.

Ngọc Hân cũng chia sẻ thêm, đây là lần thứ hai gặp gỡ H' Hen Niê, càng tiếp xúc cô càng dành nhiều thiện cảm, sự quý mến Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. "Hen vẫn như xưa, vô tư, đáng yêu và rất chân thành. Cô ấy không màu mè mà dễ dàng nói chuyện với mọi người. Chúng tôi có nhiều điểm chung về tính cách gần gũi và sống giản dị" - Ngọc Hân nói.

Cùng với những hoạt động thuộc khuôn khổ của lễ hội thổ cẩm lần đầu tiên tổ chức ở tỉnh Đắk Nông, Ngọc Hân và H' Hen Niê cùng nhau đi diễu hành trên đường phố, thăm các gian hàng trưng bày và gặp gỡ giao lưu với du khách.

Được biết, Hoa hậu Ngọc Hân đảm nhận vai trò đại sứ chương trình. Không chỉ là gương mặt tuyên truyền về lễ hội, Hoa hậu Việt Nam 2010 còn là một trong 15 nhà thiết kế có bộ sưu tập thời trang về vải thổ cẩm trình diễn trong đêm khai mạc.
Ngọc Hân nhìn nhận rằng, "Tôi đã đi nhiều quốc gia trên thế giới, biết nhiều chất liệu vải nhưng thổ cẩm Việt Nam là một chất liệu tốt, lại rất đặc trưng cho văn hóa của đất nước mình. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, đồng nghĩa với việc có hàng chục loại vải thổ cẩm khác nhau. Tôi hy vọng cùng tiếng nói của mình và sự quan tâm của cộng đồng, thổ cẩm sẽ bước ra khỏi buôn làng để hòa nhập với môi trường lớn hơn, trở thành cầu nối văn hóa để chúng ta có thể tự hào với bạn bè quốc tế".

Riêng H' Hen Niê cũng gửi lời cảm ơn ban tổ chức đã mời cô tham gia Lễ hội văn hóa thổ cẩm, đặc biệt là lần này chương trình diễn ra trên chính quê hương Đắk Nông. Cô cũng ấp ủ nhiều kế hoạch trong tương lai để giúp đỡ bà con trên quê hương mình phát triển kinh tế và văn hóa.