Vở nhạc kịch Doyoung (NCT) tham gia có tên “Marie Antoinette”. Trong vở nhạc kịch này Doyoung vào vai một quý tộc người Thụy Điển tên là Axel von Fersen - đã đem lòng yêu nữ hoàng Marie Antoinette. Dù cho phải chịu số phận bi thảm nhưng bằng tình yêu của mình, anh vẫn quyết tâm vượt qua số phận.

"Phải làm sao đây, Doyoung đã làm rất tốt."
"Kim Doyoung hát hay quá, cậu ấy thực sự hát rất hay."
“Doyoung không chỉ hát hay mà biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ấy cũng rất tuyệt vời, điên mất thôi, làm thế nào mà cậu ấy giỏi quá vậy? Nhìn thế nào đi nữa thì cậu ấy cũng chính là một thiên tài mà.”
“Mình không thể tin được đây là vở nhạc kịch đầu tiên của Doyoung đó, từ giọng hát, nhịp thở cho đến diễn xuất của cậu ấy đều rất hoàn hảo. Cậu ấy phù hợp với tất cả các bộ trang phục đến nỗi cậu ấy chỉ đứng đó thôi cũng khiến mình ngây ngất.”
“Doyoungie… khuôn mặt của cậu ấy khi thể hiện sự cố chấp, kiên trì, yêu thương, đau buồn và tuyệt vọng rồi lại kiên trì trở lại thật sự rất tốt luôn.”
“Mình tự hào về Doyoung quá, cậu ấy thực sự đã làm rất tốt vai diễn của mình.”
“Doyoung chưa bao giờ khiến mình thất vọng, chúc mừng Doyoung, cậu đã làm rất tốt vai diễn của mình, mình tự hào về cậu.”
Tuy đây mới chỉ là buổi biểu diễn đầu tiên, nhưng Doyoung chiếm trọn được trái tim khán giả và mọi người đang rất háo hức chờ đến buổi diễn diễn tiếp theo của Doyoung.