Sau 52 tập, bộ phim truyền hình "Lửa ấm" chính thức kết thúc với một cái kết viên mãn dành cho vợ chồng Minh và Thủy sau những thử thách, sóng gió. Trong đó, con trai Quang chính là sợi dây giúp mối quan hệ của bố mẹ gắn kết hơn.
Sau khi phát hiện bố Minh và dì Ngọc có mối quan hệ không bình thường, Quang đã rất giận bố. Cùng với đó, vì cho rằng bà nội muốn đuổi Thủy ra khỏi nhà, Quang quyết tâm bỏ nhà đi tìm mẹ mặc lời ngăn cản của bố.

Trong chuyến đi này, Quang gặp tai nạn, rơi xuống vách núi nhưng may mắn chỉ bị trầy xước. Sau một đêm cận kề nguy hiểm, Quang đã được bố đến cứu kịp thời. Trông thấy con trai vẫn mạnh khỏe, Minh vô cùng mừng rỡ và cũng rất tự hào về con trai.
Sau đó, vợ chồng Minh - Thủy đưa con về nhà. Tai nạn của Quang khiến Minh - Thủy nhận ra tình cảm gia đình đáng trân quý hơn tất cả. Họ nhanh chóng xóa bỏ mọi mâu thuẫn trước đó.
Trong khi đó, biết tin cháu nội vẫn bình an, bà Mai đã chuẩn bị sẵn nhiều món ăn ngon cho cả gia đình. Bà còn tự tay gắp thức ăn cho con dâu và nói lời xin lỗi Thủy. Đặc biệt, khi biết bé Chíp không phải là cháu ruột của mình qua bức thư xin lỗi Ngọc gửi đến, bà Mai cảm thấy ân hận vì đã tin lời Ngọc và đối xử không tốt với Thủy thời gian qua.
"Con xin lỗi vì không gặp trực tiếp mẹ được. Con biết dù nói gì lúc này cũng không thể chuộc được lỗi lầm đã gây ra cho gia đình mình. Sự thật bé Chíp không phải con của anh Minh. Con đã lợi dụng mẹ để giành giật tình yêu từ anh Minh. Nhưng con nhận ra mình đã thất bại. Và Thủy là người xứng đáng ở bên anh ấy" - Ngọc viết.

Về phía Ngọc, trước khi ra đi, cô vẫn muốn gặp Thủy lần cuối bởi trong quá khứ họ từng là bạn thân. Trong cuộc trò chuyện này, Ngọc hỏi Thủy lý do vì sao chấp nhận để Minh quay lại với mình. Đáp lại, Thủy chậm rãi nói: "Tôi nghĩ tình yêu đích thực không phải là sự chiếm hữu. Nếu trái tim anh Minh đã dành cả cho cậu thì tôi không giữ lại thể xác để làm gì".
Nghe vậy, Ngọc chính thức buông tay Minh, nói: "Tôi thua rồi". Tuy nhiên, Thủy lại gạt đi chuyện thắng - thua mà Ngọc nhắc đến và bỏ qua tất cả lỗi lầm của cô bạn thân. Không những vậy, cô còn đưa cho Ngọc bức hình của Minh để cô mang về cho bé Chíp. Sau cùng, Ngọc ôm Thủy trong nước mắt, nói lời xin lỗi và rời đi.

Phim kết thúc với hình ảnh Minh cùng đội lính cứu hỏa đến bệnh viện đón con của đồng nghiệp đã hy sinh - Tiến. Chứng kiến khoảnh khắc này, Hiền xúc động và như thấy Tiến đang ở ngay cạnh. Sau đó, những người hỏa lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Hình ảnh này cũng đã khép lại 52 tập phim "Lửa ấm" một cách trọn vẹn.