Lưới trời: Khang ngày càng thể hiện rõ thái độ ghét Mỹ Tú

DI PY |

Trong "Lưới trời", Khang là một chàng trai hiền lành, tốt bụng. Khang luôn đối xử hiền hoà với mọi người. Nhưng với Mỹ Tú, Khang thường tỏ thái độ bực bội, thậm chí càng ngày càng ghét chỉ vì hai người ngày.

Hai người khiến Khang ngày càng ghét Mỹ Tú chính là Út Hạnh và Mỹ Tiên. 2 mẹ con hiền lành không thể nhận ra nhau vì mưu sâu kế độc của mẹ con Mỹ Tú. Không chỉ vậy, Mỹ Tú còn khiến Út Hạnh và Mỹ Tiên khổ sở vì tính xấu của cô. Và Khang, người yêu thương Út Hạnh như mẹ ruột và cảm mến Mỹ Tiên ngay từ lần đầu gặp mặt đã chứng kiến tất cả những lần Mỹ Tú ức hiếp hai người và ngày càng ghét Mỹ Tú.

Khang giúp Út Hạnh tìm và rước Mỹ Tú về chung sống vì muốn Út Hạnh được vui. Tuy nhiên từ khi Mỹ Tú về ở chung thì bệnh của Út Hạnh tái phát ngày càng nặng. Mỹ Tú không làm được gì ngoài việc đòi hỏi Út Hạnh phải làm tất cả cho cô. Đòi may quần áo mới, mua trang sức, đòi chở đi chơi. Chưa kể Mỹ Tú còn thường xuyên mở nhạc lớn để nhảy đầm, không quan tâm đến căn bệnh nhức đầu của Út Hạnh tái phát thường xuyên. Thậm chí, khi Út Hạnh bệnh hay bỗng nhiên ngất xỉu, Mỹ Tú chẳng mảy may quan tâm hay chăm sóc, cô nàng còn bỏ trốn vì… sợ.

Cả Mỹ Tiên, người bị Mỹ Tú cướp mẹ, cô cũng không tha. Mỹ Tú bắt Mỹ Tiên làm lụng như một người giúp việc. Chưa dừng lại ở đó, Mỹ Tú còn nhiều lần ức hiếp Mỹ Tiên, vu khống Mỹ Tiên là người ăn cắp đồng hồ của Khang, tiền của Út Hạnh trong khi cô là người làm tất cả mọi chuyện. Mỹ Tú còn ra tay nói dối hết người này đến người khác để “mai mối” Mỹ Tiên cho Dũng, với mong muốn cho cô rộng đường đến với Khang. Nhưng Mỹ Tú đâu ngờ rằng, tất cả những điều cô làm chỉ khiến cho Khang càng ghét cô hơn mà thôi.

Liệu Mỹ Tú có kịp nhận ra những điều đó để kịp “đổi chiến thuật” lấy lòng Khang hay không?

DI PY
TIN LIÊN QUAN

“Lưới trời”: Thân phận của Mỹ Tú ngày càng bị nghi ngờ

DI PY |

"Lưới trời" tập mới nhất, vào vai đứa con gái thất lạc mẹ, nhưng Mỹ Tú chỉ có được lòng tin của “người mẹ mù quáng” Út Hạnh, còn lại tất cả mọi người đều nghi ngờ thân phận thật sự của cô.

“Lưới trời”: Út Hạnh liệu có tha thứ cho bà Tím vì anh trai?

DI PY |

Hai Tâm là người anh trai duy nhất của Út hạnh. Anh dành tất cả tình thương và mọi điều tốt nhất cho cô. Tuy nhiên, Hai Tâm lại mất sớm. Còn vợ của Hai Tâm là bà Tím lại “5 lần 7 lượt” hại Út Hạnh. Liệu cô có sẵn sàng tha thứ cho chị dâu vì anh trai trong tập mới "Lưới trời" không?

“Lưới trời”: Bà Tím độc ác đến mức độ nào?

DI PY |

Bà Tím là chị dâu của Út Hạnh, mợ của Mỹ Tiên nhưng lại được khán giả "Lưới trời" ví như “dì ghẻ” bước ra từ truyện cổ tích. Những việc làm độc ác của nhân vật này đã khiến Mỹ Tiên và Út Hạnh gặp bao phen sóng gió.

“Lưới trời”: Mẹ chồng "quốc dân" được khán giả yêu mến

DI PY |

Phim “Lưới trời” ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh tình tiết hấp dẫn, dàn diễn viên tài năng, “Lưới trời” còn khiến khán giả thích thú bởi nhân vật "mẹ chồng quốc dân” - bà Hai.

“Lưới trời”: Thân phận của Mỹ Tú ngày càng bị nghi ngờ

DI PY |

"Lưới trời" tập mới nhất, vào vai đứa con gái thất lạc mẹ, nhưng Mỹ Tú chỉ có được lòng tin của “người mẹ mù quáng” Út Hạnh, còn lại tất cả mọi người đều nghi ngờ thân phận thật sự của cô.

“Lưới trời”: Út Hạnh liệu có tha thứ cho bà Tím vì anh trai?

DI PY |

Hai Tâm là người anh trai duy nhất của Út hạnh. Anh dành tất cả tình thương và mọi điều tốt nhất cho cô. Tuy nhiên, Hai Tâm lại mất sớm. Còn vợ của Hai Tâm là bà Tím lại “5 lần 7 lượt” hại Út Hạnh. Liệu cô có sẵn sàng tha thứ cho chị dâu vì anh trai trong tập mới "Lưới trời" không?

“Lưới trời”: Bà Tím độc ác đến mức độ nào?

DI PY |

Bà Tím là chị dâu của Út Hạnh, mợ của Mỹ Tiên nhưng lại được khán giả "Lưới trời" ví như “dì ghẻ” bước ra từ truyện cổ tích. Những việc làm độc ác của nhân vật này đã khiến Mỹ Tiên và Út Hạnh gặp bao phen sóng gió.

“Lưới trời”: Mẹ chồng "quốc dân" được khán giả yêu mến

DI PY |

Phim “Lưới trời” ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh tình tiết hấp dẫn, dàn diễn viên tài năng, “Lưới trời” còn khiến khán giả thích thú bởi nhân vật "mẹ chồng quốc dân” - bà Hai.