“Mặt trời mùa đông” nhanh chóng trở thành bộ phim gây sốt màn ảnh Việt. Sau 3 tuần phát sóng, bộ phim đạt 40 triệu lượt xem trên các nền tảng.
Diễn viên Kiều Trinh khắc họa nhân vật người phụ nữ tảo tần, hết lòng vì con. Tuy không chung máu mủ ruột già nhưng tình cảm 20 năm và ơn nuôi nấng của bà Tư dành cho Minh Huy vô cùng thiêng liêng. Suốt 9 tập phim, bà Tư trải qua nhiều xung đột tâm lý từ niềm hạnh phúc khi con trai ngoan hiền, trưởng thành đến mất mát người mình thương yêu nhất.
Ở vai trò một người mẹ, bà Tư không thể nào chấp nhận sự thật con trai mình bị sát hại, không rõ nguyên nhân, hung thủ. Diễn viên Kiều Trinh lột tả rõ nét nỗi đau của của bà Tư, những dòng nước mắt từ tận tâm can người mẹ. Để diễn ra được cái hồn, hoàn thành vai diễn ở mức tốt nhất, cô sống với nhân vật, cùng khóc cùng cười với số phận của nhân vật.
Bà Tư là nhân vật khiến khán giả xúc động nhất. Diễn viên Kiều Trinh khiến dân tình “khóc lây” bởi tình cảm chân thành của mẹ dành cho con trai. Một số bình luận của người xem: “Cô Kiều Trinh diễn tốt quá, tốn hết khăn giấy rồi”, “Hóa trang cho người mẹ xuất sắc quá, không cầm được nước mắt”, “Mẹ nuôi mà nhìn còn thương như mẹ ruột”, “20 năm thì mẹ nuôi cũng không kém mẹ ruột”.
Đồng tình với ý kiến của khán giả, NSƯT Mỹ Uyên tâm sự, nhân vật bà Tư của diễn viên Kiều Trinh là vai diễn khó nhất trong "Mặt trời mùa đông". Diễn viên Kiều Trinh phải nuôi cảm xúc cho nhân vật rất lâu, tận tâm để thực hiện hoàn hảo các cảnh quay.
Chia sẻ về “Mặt trời mùa đông”, diễn viên Kiều Trinh cho hay, chưa từng có vai diễn nào khiến cô khóc nhiều như bà Tư. “Đây là vai diễn vắt cạn sức lực, một trong những vai ấn tượng nhất trong suốt 46 năm làm nghề của tôi. Tôi từng đóng một số vai người mẹ nhưng chưa có vai nào phải khóc nhiều như vai bà Tư. Tôi khóc từ 7 giờ sáng đến 1 giờ khuya cho cảnh quay của mình”.