“Siêu lừa gặp siêu lầy” của đạo diễn Võ Thanh Hòa theo chân những phi vụ lừa đảo của Khoa (Mạc Văn Khoa) và Tú (Anh Tú) với sự hỗ trợ của ông Năm (Nhật Trung) và bé Mã Lai (Ngọc Phước).
Cứ ngỡ sự ranh mãnh của Tú và sự may mắn trời cho của Khoa sẽ giúp họ trở thành bộ đôi bất khả chiến bại, nào ngờ lại đối mặt với nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Chính thức khởi chiếu sớm từ tối 1.3, hiện phim vượt mốc 73 tỉ đồng (tính đến chiều 13.3, theo Box Office Vietnam, đơn vị thống kê phòng vé độc lập).

Là “bóng hồng” duy nhất trong bộ tứ siêu lừa, Ngọc Phước nhận về sự chú ý.
Chia sẻ về vai diễn điện ảnh đầu tay nhưng “nặng ký”, Ngọc Phước cho biết, lúc nhận vai cô hạnh phúc vô cùng nhưng đi kèm với đó là áp lực.
“Đây là lần đầu tiên đóng một vai nhiều đất diễn như vậy trong điện ảnh, có nhiều điều tôi không biết lắm. Vì hồi hộp quá nên lúc nào tôi cũng thấy áp lực, từ học tiếng Indonesia rất gấp và thêm nhiều thứ khác phải học. Cũng may tôi được tất cả ê-kíp, từ đạo diễn, diễn viên quan tâm, giúp đỡ để hoàn thành vai diễn”.
Cũng theo nữ diễn viên, khi phim chính thức ra rạp, cô buồn vì nhân vật của mình chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai.
“Khi xem, tôi cảm thấy đây không phải mình. Ngọc Phước ở trên màn ảnh quá nhút nhát, mất hết đi sự tự tin của bản thân. Tôi tự buồn, dằn vặt.
Bài học lớn nhất tôi rút ra được từ phim là phải tin vào bản thân mình trước đã, không nên để áp lực đó cản đường mình”, Ngọc Phước nói thêm.

Ngọc Phước chia sẻ, nếu có thể làm lại, cô sẽ “bung xõa hơn nữa, cứ mạnh dạn thử sức, chứ không thể vì sợ rồi không dám làm gì.
Thực tế, Mã Lai với tôi trong phim là vai diễn rất lớn, một dấu mốc đáng nhớ. Rất nhiều bài học được rút ra và tôi may mắn có được trải nghiệm này”, cô nói.

Được biết, sau “Siêu lừa gặp siêu lầy”, Ngọc Phước sẽ trở lại với một vai diễn ít thoại, nặng tâm lý trong phim hài.
Ngoài ra, cô đặt mục tiêu trong năm nay sẽ đi học tiếng Thái Lan, học dựng phim, dành thời gian đọc sách và cho bản thân được nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần.