Tập phim mở ra với những phân cảnh khi Mr Gu (Son Seok Gu) trở lại Seoul và tiếp tục là ông chủ quán rượu của những "ma cô" lành nghề.
Trong một lần kiểm tra doanh thu, Mr Gu phát hiện ra có nhiều ma cô không thể đòi được tiền của khách vì khách đổi số và sau đó lặn mất tăm.
Để thị uy, Mr Gu đưa "ma cô" mới đến trung tâm thương mại nơi người khách kia đang nợ tiền để dằn mặt. Anh cho biết sẽ cho người này thấy cách anh trở thành ma cô chỉ sau 2 tuần, thành giám đốc chỉ sau một năm.
Lúc này, Mr Gu trở lại là một người đàn ông tàn bạo đúng nghĩa. Chẳng đánh đấm, chỉ với vài câu nói đe dọa anh cũng đủ khiến người kia sợ đến run rẩy mà tự đem tiền trả lại.
Có thể thấy, sau khi trở lại Seoul, cuộc sống của Mr Gu chỉ toàn là những gam màu u tối. Quản lý hộp đêm, đi đòi tiền và uống rượu. Cuộc sống nhàm chán và mệt mỏi khiến tâm trạng anh luôn trong trạng thái ủ dột và không biết phải làm gì. Nhiều lần, anh bất giác hét tên Yeom Mi Jung (Kim Ji Won) trong vô vọng.
Trong khi ở Sanpo, cuộc sống của Mi Jung và Yeom Chang Hee (Lee Min Ki), Yeom Ki Jung (Lee El) cũng có nhiều biến động.
Với Mi Jung, sau khi Mr Gu bỏ đi, cuộc sống của cô trở nên đơn độc và nhuốm màu buồn bã. Để che giấu việc bản thân bị bỏ rơi, cô còn không dám tâm sự điều này với ai. Dù vậy, cô vẫn luôn hướng ánh mắt về phía sau và chờ đợi việc Mr Gu sẽ sớm trở lại.
Trong khi đó, Chang Hee dành nhiều thời gian tới bệnh viện để chăm sóc cho bạn trai cũ của Hyun Ah (Jeon Hye Jin). Anh cũng đã quyết định nghỉ việc tại công ty sau 8 năm gắn bó vì chẳng còn mục đích gì để bản thân tiếp tục chạy về phía trước. Với anh, cuộc sống dù không có tiền tài, danh vọng, hay phụ nữ... và không có mục đích cũng không có gì là sai.
Trong khi đó, Ki Jung dành nhiều thời gian để trò chuyện với Yu Rim - con gái của ông bố đơn thân Jo Tae Hoon (Lee Ki Woo). Dù chẳng được hồi đáp, song Ki Jung vẫn không từ bỏ việc sẽ có thể thay đổi cô bé.
Tập phim khép lại với cảnh Mr Gu đứng ở ga Dangmi để đợi Mi Jung nhưng chẳng thể gặp gỡ. Anh trở lại Sanpo, về lại nhà của Mi Jung nhưng lại bắt gặp một người phụ nữ lạ.
Theo lời bố của Mi Jung, sau khi mẹ cô qua đời, Mi Jung, Chang Hee và Ki Jung đã chuyển lên Seoul sinh sống. "Sau khi cậu rời đi không lâu thì bà ấy qua đời, vào mùa thu năm ấy. Bà ấy vào phòng nghỉ một lát rồi không dậy nữa..." - bố Mi Jung đau lòng nói.
Đây là tình tiết khiến người xem bất ngờ và không khỏi đau lòng, bởi đây là tập phim đầu tiên mà họ thấy mẹ Mi Jung cười tươi đến vậy khi nhìn thấy bạn trai của Ki Jung. Tuy nhiên, ngay sau đó, bà đau lòng khi biết được chuyện Mi Jung đã đau khổ ra sao khi Mr Gu ra đi.
Diễn biến mới của “Nhật ký tự do của tôi” lên sóng lúc 22h30 hôm nay.