Đến với chặng cuối Chuyến đi nhớ đời ở Quảng Nam, 9 thí sinh phấn khích khi thực hiện 6 thử thách: Rừng dừa Bảy Mẫu, VinWonders Nam Hội An, Truy tìm nụ cười, Ẩm thực Hội An, Sông hoài nguyện ước và Công viên đất nung Thanh Hà.
Trong thử thách Truy tìm nụ cười, với manh mối ít ỏi từ ban tổ chức, đội Thanh Xuân lao đao đi tìm người phụ nữ có nụ cười đẹp nhất thế giới trong thời gian giới hạn 30 phút.
Dù đã chạy đua với thời gian giữa cái nắng chói chang nhưng bộ 3 vẫn không thu được kết quả gì. Cho đến khi người dân địa phương trợ giúp, Thanh Xuân mới tìm được bà cụ trong “truyền thuyết”.
Cụ bà Bùi Thị Xong, người chèo thuyền ở phố cổ Hội An chính là “người phụ nữ có nụ cười đẹp nhất thế giới”. Bà được nhiều người biết đến qua bức chân chung do nhiếp ảnh nổi tiếng người Pháp Réhahn Croquevielle chụp lại.
Trong ảnh, tuy bà đã che đi khuôn miệng của mình nhưng nét cười lại hiện rõ qua đôi mắt đầy nếp nhăn của người phụ nữ lớn tuổi. Không chỉ mang lại cảm giác gần gũi, lạc quan, yêu đời, “nụ cười” của bà còn mang tính biểu tượng, đại diện cho sự chịu thương, chịu khó của người phụ nữ Việt Nam. Đó cũng chính là nét đẹp riêng giúp bà trở nên nổi tiếng khắp Thế Giới.
Được gặp gỡ, chụp ảnh và giao lưu với “người phụ nữ có nụ cười đẹp nhất thế giới” khiến 3 thành viên đội Thanh Xuân vô cùng thích thú. Phương Anh Đào không giấu được niềm vui: “Con thấy hình từ lâu mà đến giờ con mới được gặp bà”.

Sau khi chụp hình, Thanh Xuân tạm biệt bà cụ và tiếp tục hành trình. Lần này Phạm Hoàng Nguyên quay trúng thử thách Ẩm thực Hội An và Thanh Xuân tiếp tục có được lợi thế về địa điểm thực hiện thử thách.
Ở thử thách này, ban tổ chức sẽ cho đội chơi lựa chọn giữa 2 phương án thực hiện nhiệm vụ, 1 là được cung cấp tiền, 2 là không cung cấp tiền.
Với tiêu chí “đi ăn là phải có tiền”, 3 thành viên đội Thanh Xuân đồng lòng chọn phương án được cung cấp tiền và nhiệm vụ của họ là với 200 ngàn đồng do ban tổ chức cung cấp, Thanh Xuân phải ăn 3 món đặc sản của Hội An.
Trước khi thực hiện thử thách, Ngô Phương Anh thắc mắc: “Chúng tôi có quyền thuyết phục khách du lịch cho mình tiền được không”. Ngay khi nhận được câu trả lời là “Được”, 2 cô gái đội Thanh Xuân liền tìm kiếm khách du lịch để… xin tiền.
Một cặp đôi khách du lịch đã lọt vào tầm ngắm của Thanh Xuân. Trong khi Phương Anh Đào chỉ xin 80 ngàn cho 3 người thì Ngô Phương Anh mạnh dạn “hét giá” xin 200 ngàn khiến mọi người ngã ngửa. Cuối cùng, cả đội chốt hạ: “80 đến 100 là được rồi ạ, không cần nhiều đâu ạ”.
Dưới sự thuyết phục của các thành viên, cặp đôi dễ thương đã ủng hộ 100 ngàn. Với số tiền này, Thanh Xuân đã dễ dàng vượt qua thử thách ẩm thực Hội An.