Trong tập này, khi Young Ro (Jisoo) đến nhà thờ cầu nguyện cho bố mình - Eun Chang Soo (Heo Joon Ho), Su Ho (Jung Hae In) đã bước đến ngồi bên cạnh cô.
Đột nhiên, Young Ro nói: "Nếu em cầu nguyện, liệu sẽ có hồi đáp chứ? Đó là điều sai trái sao". "Không. Không sao. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng những chuyện này. Nếu em không gặp anh, thì sẽ không phải khổ sở như vậy" - Su Ho nói với cô.
"Nhưng anh, không chọn làm những điều này mà. Nếu anh... Nếu anh và em chỉ là những người bình thường, thì sẽ như thế nào nhỉ?" - Young Ro tiếp tục đặt câu hỏi. Su Ho cho biết, nếu như vậy, có thể anh sẽ hát ở quán cà phê âm nhạc nào đó.
"Anh muốn trở thành nghệ sĩ như bố anh. Ngay cả khi bị đuổi đến thị trấn than, ông ấy vẫn sáng tác, về hoa, gió và tình yêu rồi hát cho anh em anh nghe. Su Hee và anh sẽ hát cùng. Và anh nghĩ điều đó khiến anh em anh luôn nở nụ cười... dù ở một nơi khô cằn, lạnh lẽo ấy. Vậy nên anh cũng muốn được sống và hát những ca khúc mà mọi người thích".
Nghe vậy, Young Ro đáp: "Nếu như anh hát ở một quán cà phê nhạc sống, ngày nào em cũng sẽ đến đó, mỗi ngày, dù trời mưa hay tuyết rơi. Em muốn được nghe... anh hát" - cô nói. Còn ở một cảnh khác, Young Ro bật khóc khi bị bạn bè cô lập và nhận được sự an ủi từ anh.
Cũng trong tập này, theo đúng kế hoạch, Kang Chung Ya (Yoo In Na) đã gửi được túi đồ về đất nước và liên lạc lại với Su Ho. Cô cũng cảnh cáo Lee Kang Moo (Jang Seung Jo) về việc anh cho người theo dõi mình. Với cô, đó là sự xúc phạm lớn. Ngược lại, cô cũng yêu cầu Han Na (Jung Yoo Jin) phải hỗ trợ cho mình, bởi nếu cô bất ngờ biến mất lúc này sẽ khiến Nam Tae Il (Park Sung Woong) nghi ngờ.
Ở một diễn biến khác, Bun Ok (Kim Hye Yoon) đã tiết lộ cho Ahn Gyeong Hui (Lee Hwa Ryong) về việc Chung Ya là gián điệp. Ngay lập tức, ông cho người tìm bắt giữ cô và Han Na. Ngoài ra, lệnh cấm bay cũng được áp dụng cho cả hai.
Riêng về phía Eun Chang Soo, ông hứa sẽ giúp Su Ho trốn thoát an toàn sau khi con gái và các con tin được thả ra. Dù vậy, Young Ro cho biết, sau khi mọi người được thả, cô sẽ lên xe của Su Ho. "Đến khi anh ấy an toàn rời nước, con sẽ ở lại bên cạnh anh ấy. Con xin lỗi bố. Nhưng con cần tận mắt nhìn thấy anh ấy an toàn rời khỏi đây" - cô nói với bố.
Tập phim khép lại với cảnh Su Ho và Young Ro đi cạnh bên và trò chuyện. Su Ho cho rằng, sẽ thật nguy hiểm nếu Young Ro đi cùng anh. Tuy nhiên, cô khẳng định: "Em sẽ ở bên anh cho đến cuối cùng".
Hai tập cuối cùng của phim “Snowdrop” sẽ phát sóng từ lúc 22h tối nay.