Paulo Coelho chia sẻ: “Đó là vào khoảng năm 2016. Tôi tình cờ xem bộ phim “Old Boy” của đạo diễn Park Chan Wook. Đó là lý do tôi phải lòng với Hàn Quốc. Kể từ đó, tôi đã xem qua hơn 100 bộ phim Hàn Quốc rồi. Tôi cũng trở nên tò mò về cảm giác sẽ như thế nào nếu tôi tận mắt nhìn thấy Seoul và Busan, những nơi mà tôi mới chỉ nhìn thấy qua màn hình”.
Mặc dù đã hơn 20 năm kể từ khi “Nhà giả kim” được giới thiệu lần đầu tiên tại Hàn Quốc, cuốn tiểu thuyết vẫn tiếp tục nhận được nhiều tình cảm của công chúng xứ sở kim chi. Trở lại năm 2018, BTS Suga cũng đã giới thiệu cuốn tiểu thuyết này cho người hâm mộ của mình. Paulo Coelho tiết lộ: “Tôi đã không nhận được nhiều sự đón nhận từ khán giả Hàn Quốc ngay từ đầu. Trước đây tôi cũng thực sự không dành nhiều sự quan tâm tới Hàn Quốc như bây giờ.
Một ngày nọ, tôi đang đọc báo trên máy bay, và tôi tình cờ đọc được danh sách các cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Tôi bất ngờ phát hiện ra cuốn "Nhà giả kim" trên bảng xếp hạng của Hàn Quốc. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là một sự nhầm lẫn không, nhưng không phải vậy. Vào thời điểm đó, tôi chưa quảng bá sách ở Hàn Quốc và tôi cũng chưa tổ chức họp báo ở đó. Có nghĩa là những cuốn sách chỉ được bán thông qua truyền miệng.
Tôi cảm thấy rất xúc động mỗi khi có một ca sĩ hoặc diễn viên Hàn Quốc nhắc đến cuốn tiểu thuyết của tôi."
Gần đây trên Twitter, Paulo Coelho đã đăng một bức ảnh chụp màn hình một nhân vật webtoon nổi tiếng đang đọc ‘Nhà giả kim’ và ông cũng đã viết những lời ủng hộ BTS, bảo vệ họ trước những antifan.
Nhà văn người Brazil còn tiết lộ rằng ông vừa xem xong bộ phim “My Mister” và đã hết lời khen ngợi, “Đó là một bộ phim tuyệt vời. Một trong những tác phẩm hay nhất mà tôi xem gần đây. Bộ phim lột tả một cách tinh tế tâm lý con người, và ẩn trong đó là một câu chuyện rất phong phú. Hơn nữa, các tác phẩm liên quan đến quan hệ Bắc và Nam Triều Tiên cũng rất thú vị đối với một người nước ngoài như tôi - người ít quen thuộc với chủ đề này.”
Paulo Coelho cũng chia sẻ: “Tôi luôn dành thời gian cuối năm ở Pháp, và những người Hàn Quốc sống ở đó thường mặc hanbok (trang phục truyền thống của Hàn Quốc) vào đêm giao thừa. Mỗi lần nhìn thấy họ, tôi đều bị quyến rũ bởi vẻ đẹp mà bạn chỉ có thể cảm nhận được qua bộ trang phục truyền thống".
Tác giả cũng chia sẻ tình yêu của mình dành cho BTS. Ông chia sẻ: “BTS là một nhóm nhạc mà tôi rất thích, và tôi luôn nhấn mạnh điều đó với những người xung quanh tôi. Như vợ tôi có nói, BTS có một sức lôi cuốn tinh tế và họ luôn truyền cảm hứng sáng tạo cho người khác. "
Cuối cùng, Paulo Coelho nói về việc tạm thời hoãn lại việc viết lách của mình vì đang trong thời điểm khó khăn do COVID-19. Ông tiết lộ rằng mặc dù gần đây ông không có tâm trạng viết lách nhưng ông cũng tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày nhờ vào việc dành nhiều thời gian cho vợ mình hơn. Paulo Coelho cũng gửi lời tới khán giả của mình: “Tôi hy vọng mọi người có thể sống một cách trọn vẹn nhất mỗi ngày. Đó là những lời tôi muốn gửi gắm. Tôi cũng mong sẽ được gặp các bạn ở Hàn Quốc một ngày không xa.”