Tại hậu trường “Chọn đâu cho đúng”, Thu Thuỷ cho biết, sau khi sinh con thứ 2 là bé Lana, thời gian mà cô dành cho việc kinh doanh, ca hát, cũng như là nghỉ ngơi không còn nhiều, vì sức lực và thời gian hầu như đang đổ dồn trong chuyện chăm con gái mới lớn.
“Từ khi cả nhà đón thêm thành viên mới, hầu như tôi không làm được gì nhiều. Sáng thức giấc đã lục đục chăm con rồi. May là ban đêm thì có ông xã túc trực phụ chăm con một chút, chứ một mình tôi cũng làm không xuể”, nữ ca sĩ cho hay.
Giọng ca “Thanh xuân từng đẹp đến thế” cũng chia sẻ rằng hai vợ chồng quyết định thay phiên nhau tận tay chăm con để an tâm hơn. "Tại chồng và tôi cũng có chút kĩ tính, nên việc giao con hoàn toàn cho người giúp việc chăm không an tâm. Vì con còn quá nhỏ, lỡ có chuyện gì thì tôi sẽ hối hận cả đời. Nên có cực cỡ nào thì tôi và chồng cũng ráng gồng thôi”.
Thu Thuỷ cũng cho biết, sau sinh đã có thời điểm bị trầm cảm vì tự ti với nhan sắc của mình, đặc biệt là trước mắt chồng. Tuy nhiên, vì đây cũng không phải là lần đầu tiên trải qua cảm giác này, nên trước đó cô cũng có nhắc chồng và được anh thấu hiểu. “Ông mà dám chê, thì đâu có được ở trong nhà”, cô nói vui.
Mặc dù sinh con chưa được bao lâu, nhưng Thu Thuỷ cho biết vẫn đang dồn sức để tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới gửi đến người hâm mộ. “Mặc dù vẫn là mẹ bỉm sữa có hai con rồi, nhưng tôi vẫn còn sung sức lắm nên mình sẽ vẫn cứ làm. Trừ khi mình chấp nhận thua cuộc với bản thân thôi”, nữ ca sĩ tâm sự.