"Tiếng rao 4.0": Color Man khàn giọng rao bán mía giúp cụ ông U80

VY VY |

Trong tập 4 "Tiếng rao 4.0", Color Man nỗ lực vác bao mía hàng chục kg giữa trời nắng và khàn giọng rao bán mía để giúp cụ ông U80.

Tìm đến thành phố Mỹ Tho trong một buổi trưa đầy nắng, nhân vật mà Color Man muốn giúp đỡ là ông Trần Văn Định – người được xem là huyền thoại bán mía nơi đây.

Ông Định (76 tuổi) đã dành hơn 50 năm cuộc đời để đẩy chiếc xe bán mía tự chế đi khắp các nẻo đường, bán từng bịch mía nhỏ. Để rồi, hình ảnh ấy dần trở thành một phần không thể thiếu với mảnh đất này. Xe mía của ông không chỉ là ký ức tuổi thơ tươi đẹp của một số người mà còn là một gánh hàng mang đậm dấu ấn thời gian.

Để giúp ông Định, Color Man tự đặt ra mục tiêu bán hết 120kg mía trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Cũng như những lần trước, người dân đến ủng hộ cho nhân vật rất đông.

Từ những đứa trẻ khoảng 10 tuổi cho đến những anh thanh niên đã đi làm hay các bác lớn tuổi đã về hưu cũng đến mua giúp. Từng bịch mía cứ thế vơi đi nhanh chóng. Dù ông Định chặt mía liên tục vẫn không kịp để bán.

Sau hơn nửa tiếng livestream, người đến mua ít dần và Color Man quyết định tự mình vác bao mía hàng chục ký ra ngã tư, đường lộ để tiếp tục kêu gọi. Vừa đi giữa trời nắng Color Man vừa chào mời những vị khách anh vô tình gặp trên đường.

Dù cố gắng đi khắp nơi, dùng đủ cách để chào mời nhưng cuối cùng, sau 1 tiếng đồng hồ, Color Man lại không hoàn thành mục tiêu bán hết 120kg mía như đã đặt ra. Dù vậy, cả anh lẫn ông Định đều rất vui, rất mãn nguyện vì đã làm hết sức.

Kết thúc buổi bán hàng, Color Man thu được số tiền 4.715.000 đồng. Bên cạnh đó, Color Man còn gửi thêm cho ông Định 3 triệu đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm khác. Nhận được số tiền vượt qua mong đợi, ông Định mừng rỡ nói: “Vui quá! Cuộc đời tôi bán mía chưa có giờ nào tui vui được như vậy.”

Tập 5 "Tiếng rao 4.0" sẽ được phát sóng vào lúc 20h25 Thứ 6 ngày 13.11.2020 trên kênh HTV7.

VY VY
TIN LIÊN QUAN

"Tiếng rao 4.0": Cuộc sống cơ cực của cụ ông hơn nửa thế kỷ bán mía

VY VY |

Tập 4 "Tiếng rao 4.0" có sự xuất hiện của ông Trần Văn Định - người hơn nửa thế kỷ gắn bó với chiếc xe bán mía và được mọi người ưu ái gọi với cái tên thân thương “Sư phụ bán mía”.

Tiếng rao 4.0: Color Man bỏng tay nướng bánh giúp người đàn ông U60

VY VY |

Trong tập 3 "Tiếng rao 4.0", Color Man đã nướng và bán hết 400 chiếc bánh chuối để hỗ trợ người đàn ông U60 một mình nuôi cháu nội mồ côi.

Tiếng rao 4.0: Nghẹn ngào trước hoàn cảnh của người đàn ông bán chuối nướng

VY VY |

Xuất hiện trong tập 3 "Tiếng rao 4.0" là ông Nguyễn Văn Bảo - người đang phải gồng mình mưu sinh bằng gánh hàng rong để nuôi đứa cháu nội mồ côi.

"Tiếng rao 4.0": Cuộc sống cơ cực của cụ ông hơn nửa thế kỷ bán mía

VY VY |

Tập 4 "Tiếng rao 4.0" có sự xuất hiện của ông Trần Văn Định - người hơn nửa thế kỷ gắn bó với chiếc xe bán mía và được mọi người ưu ái gọi với cái tên thân thương “Sư phụ bán mía”.

Tiếng rao 4.0: Color Man bỏng tay nướng bánh giúp người đàn ông U60

VY VY |

Trong tập 3 "Tiếng rao 4.0", Color Man đã nướng và bán hết 400 chiếc bánh chuối để hỗ trợ người đàn ông U60 một mình nuôi cháu nội mồ côi.

Tiếng rao 4.0: Nghẹn ngào trước hoàn cảnh của người đàn ông bán chuối nướng

VY VY |

Xuất hiện trong tập 3 "Tiếng rao 4.0" là ông Nguyễn Văn Bảo - người đang phải gồng mình mưu sinh bằng gánh hàng rong để nuôi đứa cháu nội mồ côi.