Trong "Cuộc hẹn cuối tuần", nghệ sĩ Tùng Dương đã dành thời gian chia sẻ về khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình, đó là trở thành bố.
"Vừa đứng dậy tập luyện cùng ban nhạc thì mẹ Voi vỡ nước ối. Tôi bỏ hết cả ban nhạc, Thanh Lam với Lê Cát Trọng Lý... tự lái xe đưa vợ đi đẻ", Tùng Dương vừa cười vừa kể lại ngày bé Voi chào đời.
"Lúc đấy là ban đêm, không có ai cả, tôi đỗ xe xuống chỉ biết hét vỡ ối. Cảm xúc lúc ấy hỗn loạn lắm, mình chưa có kinh nghiệm làm bố trong khi liveshow sẽ diễn ra vào ngày mai. Tôi nghĩ đó sẽ là giây phút khó quên trong cuộc đời. Sau tối đó là mất ngủ triền miên nhưng không hiểu sao năng lượng ở đâu ra mà hát hai đêm đầy cảm xúc và thăng hoa. Năm đó cũng là năm tôi đón nhận rất nhiều niềm vui".
"Tôi yếu đuối lắm, nhắc đến con là xúc động rưng rưng. Những xúc động từ gia đình, con cái và mọi người giúp mình vững vàng, mạnh mẽ hơn rất nhiều" - Tùng Dương tâm sự - "Voi ra đời thì tôi đều như vắt chanh 3h đêm dậy pha sữa. Mình sống có mục đích hơn, lo toan cho gia đình hơn, thay vì là người chỉ sống rất vị kỷ cho bản thân, như một ngôi sao trong gia đình".
"Voi ngược lại hẳn với ông bố, chưa bén duyên với âm nhạc từ bé lắm. Tôi vẫn hát Mang thai, Quê nhà... để ru bé ngủ. Khi bật bài hát trong album Human lên, Voi nhảy hát theo, kể cả là bài khó. Voi cảm được rồi nhưng có thể trở thành nghệ sĩ như bố hay không là chuyện khác. Tôi nghĩ cứ để cho con phát triển tự nhiên. Nó thích hay không thích âm nhạc đều là điều bình thường. Một đứa con khác hoàn toàn với ông bố cũng rất thú vị", nam ca sĩ chia sẻ tiếp.
"Dịch bệnh cũng giúp tôi củng cố lại tình cảm gia đình. Vì lúc trước tôi đi biểu diễn nhiều nên ít có thời gian ở cùng con cái. Còn với vợ, cuộc sống vợ chồng giống như thỏi nam châm, trái dấu hút nhau, người bạn đời hiểu mình nhưng cũng phải bất ngờ".