Chia sẻ tại hậu trường “Chọn đâu cho đúng” mùa 2, Cao Xuân Tài cho biết bản thân vốn là người sống theo cảm tính thay vì lý trí nên hầu như mọi quyết định hay lựa chọn nào trong cuộc sống đều bị sai. Chính tính cách này của anh cũng được thể hiện trong những quyết định liên quan đến vấn đề tình cảm.
Nhắc lại chuyện từng tham gia show hẹn hò và không thể thành đôi với nữ chính sau khi cả hai cùng dắt tay ra về, Nam vương Thế giới 2018 cho biết: “Khi dắt bạn ấy về, tôi đã xác định lại cảm xúc của mình. Cảm xúc lúc đó của tôi không còn như trước nữa. Chính điều này tôi đã nói ngay trên sóng truyền hình rồi”.
Cách đây không lâu, Cao Xuân Tài từng tham gia chương trình hẹn hò và đưa ra quyết định cùng với “nhân duyên cũ” tiến đến mối quan hệ tình cảm nhưng sau đó, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè mà không có bất cứ tiến triển nào. Trước vấn đề này, khán giả đặt nghi vấn nam vương tham gia chương trình chỉ với mục đích PR, đánh bóng tên tuổi bản thân, Cao Xuân Tài phủ nhận.
Anh cho biết bản thân đã lường trước được những lời đồn đoán này và khẳng định rằng, lý do anh tham gia chương trình hẹn hò là muốn có thêm nhiều trải nghiệm, đồng thời bản thân thực sự muốn tìm một nửa kia của mình. “Thật sự tôi cũng đang còn độc thân nên cũng mong muốn có một người phụ nữ chia sẻ”, Cao Xuân Tài cho hay.
Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm của mình, Cao Xuân Tài cho biết, thời gian gần đây anh cũng từng rung động trước một cô gái nhưng không thể tiến đến chuyện tình cảm vì đó là “tình đơn phương”.
“Thích đó chứ! Nhưng tôi cũng cảm nhận rằng người đó không thích mình, cho nên vẫn chưa tìm được người nào bên cạnh cả. Tôi cũng có thổ lộ rồi chứ, nhưng bị người ta từ chối. Mà những người thích mình thì bản thân lại không rung động trước người ta. Chuyện tình cảm của tôi buồn vậy đó”, anh tâm sự.
Cao Xuân Tài cho biết, vì lý do này mà anh có “cớ” để tập trung cho sự nghiệp của bản thân. Cụ thể, anh đang thử sức mình trong nhiều lĩnh vực mới từ vai trò MC cho đến diễn viên.
Bên anh cạnh đó, anh cũng thừa nhận rằng bản thân mình chưa có đủ sự tự tin để đứng vững trong nghề, nên dễ hình thành tâm lý lo lắng và sợ hãi. “Lần đầu tôi đứng trước đám đông là đầu óc cứ trống rỗng, mặc dù trước đó mình đã ôn bài rồi!”, Cao Xuân Tài kể lại.