Trong tập 11 “Tần số tình yêu” mùa 3 có sự xuất hiện của nữ chính Diễm Trinh cùng 5 chàng trai Trung Vịnh, Tiến Quang, Phương Duy, Hưng Thịnh và Công Ty.
Trong số 5 chàng trai, có Tiến Quang từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia chương trình. Anh chàng cho hay mình không ngại việc yêu xa và mong muốn được nắm tay nữ chính ra về.
Nữ chính Diễm Trinh cũng từng có mối tình yêu xa 2 năm với bạn trai cùng quê Quảng Ngãi nên cô nàng khá cởi mở, sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới dù là yêu xa.
Nhưng đến cuối cùng, cô đã quyết định thực hiện cuộc gọi cho Công Ty vì thấy anh chàng là người hiền lành, cách nói chuyện chân thành nhất trong số các chàng trai có mặt trên sân khấu.
Trong cuộc trò chuyện, nếu như Diễm Trang chia sẻ rằng mình thuộc kiểu “sáng nắng chiều mưa” thì Công Ty cũng không quá lo ngại hay né tránh mà còn thoải mái trong việc chiều chuộng bạn gái.
“Con gái có sáng nắng chiều mưa tôi thấy cũng bình thường. Tôi sẽ đưa bạn đi ăn đi chơi đi xem phim, nói chung làm những gì bạn thích. Bạn muốn chửi tôi cũng nghe luôn, tôi không ngại”, anh nói.
Đối mặt với Diễm Trinh, chàng trai thổ lộ: “Gu của anh là đúng kiểu như em, tóc dài, nói chuyện nhỏ nhẹ. Anh nói tiếng địa phương nhiều quá nên nhiều người không hiểu, anh khó diễn tả được những gì anh muốn nói…”.
Diễm Trinh cũng hồi hộp không kém nhưng cô vẫn muốn hỏi anh chàng rằng Công Ty đến chương trình vì tiền thưởng hay vì tình yêu. Cuối cùng, Công Ty cũng nói ra đáp án của mình rằng anh đến chương trình vì tiền thưởng nhưng phút cuối đã có những sự thay đổi.
“Anh đến chương trình vì tiền thưởng nhưng anh có thể suy nghĩ lại, anh quyết định chọn em và ra về cùng em. Lúc đầu anh chọn tiền thưởng thật nhưng khi trò chuyện với em thì anh bị chinh phục”, Công Ty thổ lộ.
Kết quả, Công Ty quyết định từ bỏ giải thưởng 20 triệu đồng và nắm tay Diễm Trinh ra về.
Đây là cặp đôi thứ 2 được "se duyên" trong chương trình sau cặp đôi dancer và thầy giáo tiếng Anh người Mỹ.