Gà trống nuôi con
Diễn viên Hữu Tiến sinh năm 1973 và là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các phim như: “Giao thời”, “Cánh buồm ảo ảnh”, “Mưa”... Ngoài đóng phim, nam diễn viên tham gia dàn dựng các vở kịch nói ở sân khấu Thế giới trẻ.
Sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, Hữu Tiến có chỗ đứng trong làng giải trí. Tuy vậy, ít người biết anh từng trải qua tuổi thơ cơ cực. Anh sinh ra với thân phận “con rơi”, rồi cuộc hôn nhân sau này cũng trắc trở, một mình “gà trống nuôi con” 21 năm trời.
Hữu Tiến tâm sự gặp nhiều khó khăn khi một mình nuôi 2 đứa con nhưng ở vai trò là người làm bố, làm mẹ nên anh phải bằng mọi cách để vượt qua. “Hai vợ chồng nuôi 1 đứa con còn khó khăn huống hồ 1 mình tôi nuôi 2 đứa”.
Khi được hỏi về lý do tại sao không tái hôn để có người chia sẻ, đỡ đần nuôi con và để 2 đứa con có mẹ thì Hữu Tiến chia sẻ do mình là người đã ở trong hoàn cảnh “con ghẻ” nên không muốn điều đó lặp lại với con của mình.
Nam diễn viên từng chia sẻ: “Mỗi khi thấy tôi gần gũi gia đình bố tôi là dượng lại lôi tôi ra đánh một trận nhừ tử. Đến mức có những ngày tôi không bị đánh là tôi thấy như… thiếu cái gì đó. Rồi tôi chịu không nổi, tôi được mẹ gửi qua ở nhờ một người vú nuôi”.
Chính vì lý do đó nên nam diễn viên phim “Cánh buồm ảo ảnh” mới quyết định không đi thêm bước nữa mà dành hết tình yêu và tâm huyết vào 2 con.
Không phải cứ tái hôn là tốt
Cũng giống như nhiều ông bố bà mẹ khác, diễn viên Hữu Tiến cũng thường xuyên gặp phải vấn đề với con cái và thường xuyên có những cuộc tranh cãi giữa bố con với nhau. Tuy nhiên, với anh điều bố con tranh cãi không quan trọng mà quan trọng là việc đó sẽ giải quyết như thế nào để có được kết quả tốt nhất. “Tôi với con giống như những người bạn. Mặc dù dưới tinh thần là bố con nhưng bố con có gì cũng chia sẻ, cũng tâm sự với nhau”, nam diễn viên chia sẻ.
Được biết, cách đây không lâu, con gái của Hữu Tiến đã bất ngờ tặng cho anh một căn nhà khiến anh xúc động đến rơi nước mắt. Trước câu hỏi, Hữu Tín có thất vọng về bản thân không khi nguyện vọng lớn nhất của mình là mua cho con gái một căn nhà nhưng cuối cùng được con gái tặng ngược lại, anh bộc bạch: “Thực ra, đối với tôi, ở thời điểm này thì nhà không còn quan trọng nữa nhưng tôi muốn có một ngôi nhà để con cái có chỗ để về.
Tôi biết con gái của tôi có cá tính rất mạnh, lỡ như trên đường đời hôn nhân của con có trục trặc thì mình cũng có ngôi nhà để cho con ở, không phải lệ thuộc vào ai. Gia đình ai cũng có một hoàn cảnh riêng và tôi đã cố gắng hết sức mình để chăm lo cho con. Cái tôi không làm được là mua nhà cho con nhưng bù lại tôi dạy cho con cách làm thế nào để khẳng định bản thân bằng công việc của con và nó đã làm được điều đó. Vậy nên, tại sao tôi phải buồn khi con mua được nhà, tôi phải mừng chứ”.
Nếu trước kia sợ con phải chịu cảnh “mẹ ghẻ con chồng” nên Hữu Tiến không dám đi thêm bước nữa, nhưng bây giờ cả 2 con của anh cũng đã trưởng thành và tự lập nhưng anh vẫn không có ý định tái hôn.
“Những người lập gia đình trễ thì thường sẽ rất trễ, mà đã trễ rồi vẫn không lập gia đình thì thường họ lại không muốn kết hôn nữa. Họ tự nhiên cảm thấy ngại ngùng với việc đó. Đồng nghiệp của tôi cũng có người rất nhiều tuổi rồi mà không chịu lập gia đình, ví dụ như bạn Tiết Cương. Cho nên, tôi nghĩ không hẳn cứ tái hôn lại là việc tốt. Tôi không phải là người “đóng cửa” kín mít, vấn đề là mình có gặp được đúng người hay không. Nhiều khi tôi “mở cửa” toang hoác mà có thấy ai đâu”, nam diễn viên hài hước chia sẻ.