Đơn thuần là một buổi khám tổng quát để kiểm tra sức khỏe và tầm soát bệnh, nên tâm lý của bà con cũng khá nhẹ nhàng, và vui vẻ. Bên cạnh đó, nhờ nhận được sự tươi cười, nhỏ nhẹ khi thăm khám của các bác sĩ và y tá của phòng khám, bà con cô bác cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vì vậy mà nhiều cô bác đã cởi mở, làm quen và trò chuyện với nhau về gia đình, công việc và cuộc sống.


Từ quầy tiếp nhận, bà con được hướng dẫn đăng kí tư vấn khám bệnh ở phòng khám nội, rồi đi khám tai mũi họng, khám mắt, khám răng hàm mặt, sau đó đi lấy máu, siêu âm và chụp X-quang.

Nhiều cô chú, lần đầu tiên được khám và đo độ cận hay lão của mắt đã tỏ ra khá ngạc nhiên và lạ lẫm. Nhưng sau cùng, nhiều bác vui mừng vì đến 50, 60 tuổi mà mắt vẫn sáng với chỉ số 10/10.

Một nụ cười trao đi, là một yêu thương ở lại. Một “chiếc vé xe 0 đồng” trao đi, là một mùa xuân sẽ về với một gia đình. Vì vậy, chương trình vẫn luôn hoan nghênh những tấm lòng, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm dành cho Chuyến xe Số 7 và bà con miền Trung.


Trong lòng mỗi người Việt Nam đều hiểu Tết là một dịp quý giá để người người về nhà, nhà nhà đoàn viên. Tuy nhiên, không ít người đã phải nén lòng mình lại, đón một cái Tết không gia đình, không người thân, bạn bè, không bánh chưng, kẹo mứt, ở nơi đất khách quê người. Đặc biệt là đối với bà con miền Trung, dẫu đã dãi nắng dầm mưa suốt một năm trời làm lụng vất vả ở đất Sài Gòn, thì số tiền mùa vé về quê những ngày cận Tết vẫn luôn là một nổi đau đáu trong lòng họ, đường về nhà thế mà lại quá xa.
Hiểu được điều đó, suốt 3 năm qua, trên chặng đường dài gần 1200km từ TP.HCM về Quảng Bình, Ban Tổ chức Chuyến xe Số 7 luôn nỗ lực hết mình để đồng hành cùng bà con miền Trung về nhà đón Tết vui Xuân, gọi thân mật là Chuyến xe 0 đồng.