Một chuyện tình buồn

LS NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG |

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi dáng người mảnh mai, gương mặt xinh xắn dịu dàng nhưng đôi mắt thì buồn thăm thẳm. Trò chuyện với tôi về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mỗi khi nhắc đến chồng, nước mắt chị lại tuôn rơi cho số phận kém may mắn của mình. Khi còn trẻ, chẳng bao giờ chị nghĩ sau khi lập gia đình cuộc đời mình lại khổ đến thế, thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ cả thể xác và tinh thần.

Bị bạo hành thể chất, tinh thần

Cách đây 10 năm, khi còn là sinh viên một trường cao đẳng, anh đã ra sức theo đuổi chị. Anh hơn chị 8 tuổi, bề ngoài dễ nhìn cộng với nói chuyện rất điềm đạm, chững chạc, hiểu biết nên chị cũng có cảm tình với anh. Anh cũng rất tâm lý trong việc chinh phục cha mẹ chị bằng những món quà có ý nghĩa, kèm theo thái độ lễ phép khiến ông bà cũng yên tâm vun vào mối quan hệ này. Thời gian yêu nhau, anh rất chiều chuộng, tôn trọng sở thích của chị và bày tỏ muốn sớm cưới chị. Anh thuyết phục hai người sẽ làm đám cưới ngay sau khi chị tốt nghiệp cao đẳng, động viên chị sớm sinh con vì anh lớn tuổi và muốn ổn định đời sống gia đình. Thấy anh thật tình nên chị cũng xiêu lòng và chấp nhận sự sắp đặt của anh. Thế nhưng cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ. Cưới nhau về chung sống một nhà, anh trở thành một con người hoàn toàn khác, kiểm soát cuộc sống của chị đến mức nghẹt thở. Anh không cho chị đi làm, buộc chị phải dành trọn thời gian cho gia đình và cấm đoán không được giao du với bạn bè. Anh ghen tuông với mọi mối quan hệ của chị.

Dù cảm thấy ngột ngạt và bị sốc trước sự thay đổi quá nhiều của anh, nhưng nghĩ phụ nữ lấy chồng thì phải theo chồng nên chị dần buông xuôi. Trước sự thúc giục của anh, chị sinh liên tiếp hai người con trai. Kể từ khi sinh con, cuộc sống của chị càng trở nên ngột ngạt và ức chế. Cả ngày từ sáng đến tối khuya, chị quay vòng với việc nhà, cơm nước, dọn dẹp rồi chăm con. Vậy mà anh vẫn không hài lòng. Anh thường xuyên mắng chửi và đánh đập chị. Hễ bực tức bất cứ việc gì là anh cũng có thể chửi mắng đánh đập chị. Cơm dọn trễ cũng đánh, nhà chưa dọp dẹp cũng đánh, con khóc cũng đánh. Mà chị nào có thảnh thơi, cả ngày quần quật hết việc này đến việc nọ. Anh đối xử với chị rất tệ bạc, còn tệ hơn với người làm. Anh bắt chị phải phục vụ mọi việc và không được ăn cơm cùng, vui thì không sao, nhưng hễ không hài lòng là anh thẳng tay đánh đập không thương tiếc.

Trong khi đó, anh lại cưng chiều hai con trai hết mực. Chỉ cần một vết muỗi đốt tay con cũng khiến anh nổi giận chửi mắng và tát chị. Chị chua xót nhận ra anh không hề yêu thương mình. Anh ngọt ngào, theo đuổi và đòi cưới, cũng chỉ để chị sinh con cho anh. Chưa hết, anh còn kiểm soát tiền bạc rất chi li. Dù kiếm được nhiều tiền, nhưng anh đưa cho chị rất ít để lo cơm nước, chợ búa. Chị luôn trong cảnh thiếu thốn, không biết xoay sở chi tiêu ra sao. Mỗi khi đề nghị chồng đưa thêm tiền để mua đồ ăn, vật dụng cho gia đình, thì anh lại chửi mắng chị. Thấy cuộc sống quá bí bách, chị quyết định ly hôn. Nhưng khi đó, anh lại van xin, mong chị nghĩ lại. Nghĩ đến con, chị đồng ý quay lại. Nhưng khi chị đồng ý quay lại, anh lại hành hạ chị như cũ. Cứ như thế, cuộc hôn nhân không khác địa ngục của chị đã trải qua gần 10 năm.

Đừng nên sống phụ thuộc

Nghe chuyện, tôi không khỏi xót xa và lặng người. Tôi hỏi chị có trình báo công an hay UBND phường, hay nhờ hội phụ nữ ở địa phương để được hỗ trợ gì hay không? Chị cho biết chưa từng liên hệ với những nơi đó vì ở trong nhà nhiều quá khiến chị thụ động, không biết cách chống trả và bảo vệ mình. Một phần vì thương con, không muốn con chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, nên chị cam chịu cuộc sống như địa ngục như vậy.

Rõ ràng hành vi gây tổn hại về thể chất và tinh thần với chị là bạo lực trong gia đình. Theo điểm a, b, c, điều 1, Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007 thì những hành vi sau đây được xác định là những hành vi bạo lực gia đình: Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng; Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo khoản 1, điều 5 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007, nạn nhân của bạo lực gia đình có một số các quyền như sau: Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình; Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này; Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật; Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật này; Các quyền khác theo quy định của pháp luật. Như vậy việc chị cần làm là trình báo ngay đến công an hay UBND phường nơi chị đang cư trú để được can thiệp và bảo vệ.

Khoản 2 Điều 18 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007 quy định: Cơ quan công an, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về bạo lực gia đình có trách nhiệm kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý; giữ bí mật về nhân thân và trong trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ người phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình. Còn chồng chị sẽ bị xử lý, nhẹ thì phạt vi phạm hành chính còn nặng có thể bị xử lý về hình sự. Sau khi nghe phân tích, chị cũng bày tỏ ý định ly hôn vì không thể tiếp tục sống một cuộc đời đầy tủi nhục như thế nữa. Chị muốn được giải thoát, muốn được đi làm, muốn được sống thanh thản và không phải chịu những trận đòn vô cớ, những tiếng chì chiết, chửi mắng hàng ngày, không có những bữa cơm chan đầy nước mắt…

Cuộc đời chị thực sự buồn và chan đầy nước mắt, nhưng chị vẫn có thể mạnh mẽ tranh đấu để không phải còn sống một cuộc đời buồn tủi như vậy nữa. Nếu ngay từ đầu chị không chịu chấp nhận theo sự sắp đặt của anh, nếu như chị phản kháng ngay lần đầu tiên khi bị đánh, bị chửi rủa như thế thì cuộc đời chị sẽ đỡ đau khổ hơn. Phụ nữ cần phải sống độc lập, mạnh mẽ, bản lĩnh chứ đừng sống cuộc đời lệ thuộc vào chồng vì cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ.

LS NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Cùng thanh niên công nhân chia sẻ kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình

Mai Phương |

Yêu nhau, tôn trọng, tin tưởng nhau và biết cân bằng đời sống vật chất với đời sống tinh thần là những lưu ý mà chuyên gia Tâm lý, TS. Lý Thị Mai chia sẻ với 100 cặp đôi trong Chương trình Giới thiệu Lễ cưới Tập thể 2018 - Tập huấn kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza Kỳ  (Q.10, TPHCM) diễn ra ngày 26.8. 

Mẹ đơn thân có quyền phủ nhận cha đứa trẻ?

LS Nguyễn Thị Thuý Hường |

Nếu như mấy chục năm trước người phụ nữ nào can đảm có con mà chưa có chồng thì là chuyện động trời, xã hội và gia đình không chấp nhận. Người phụ nữ ấy phải tìm cách để trốn chạy khỏi những đàm tiếu của dư luận bằng cách bỏ xứ đi xa hoặc cam chịu sống cuộc đời lầm lũi, khép kín. Theo thời gian, xã hội cởi mở hơn, dư luận cũng không còn khắt khe với những người phụ nữ có con mà không có chồng và việc làm mẹ đơn thân giờ không còn phải là chuyện hiếm. Thậm chí, không ít người còn cổ vũ cho việc phụ nữ dám sống cuộc sống cho chính mình mà không cần lệ thuộc vào đàn ông.

Bà nội lấy chồng

MAI HẠNH |

Hôm nay, cả nhà chộn rộn, vui vẻ, chuẩn bị làm tóc, quần áo đẹp để tối đi nhà hàng dự đám cưới bà nội. Ở tuổi 65 bà nội lên xe hoa một lần nữa, với người yêu cũ hơn 40 năm trước, thời hai người là bạn học chung lớp Đại học Bách khoa.

Hiểu chồng và biết chồng

KIM DUY |

Rất nhiều phụ nữ tự hào rằng mình rất hiểu chồng, con. Hiểu rõ, tường tận!

Cùng thanh niên công nhân chia sẻ kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình

Mai Phương |

Yêu nhau, tôn trọng, tin tưởng nhau và biết cân bằng đời sống vật chất với đời sống tinh thần là những lưu ý mà chuyên gia Tâm lý, TS. Lý Thị Mai chia sẻ với 100 cặp đôi trong Chương trình Giới thiệu Lễ cưới Tập thể 2018 - Tập huấn kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza Kỳ  (Q.10, TPHCM) diễn ra ngày 26.8. 

Mẹ đơn thân có quyền phủ nhận cha đứa trẻ?

LS Nguyễn Thị Thuý Hường |

Nếu như mấy chục năm trước người phụ nữ nào can đảm có con mà chưa có chồng thì là chuyện động trời, xã hội và gia đình không chấp nhận. Người phụ nữ ấy phải tìm cách để trốn chạy khỏi những đàm tiếu của dư luận bằng cách bỏ xứ đi xa hoặc cam chịu sống cuộc đời lầm lũi, khép kín. Theo thời gian, xã hội cởi mở hơn, dư luận cũng không còn khắt khe với những người phụ nữ có con mà không có chồng và việc làm mẹ đơn thân giờ không còn phải là chuyện hiếm. Thậm chí, không ít người còn cổ vũ cho việc phụ nữ dám sống cuộc sống cho chính mình mà không cần lệ thuộc vào đàn ông.

Bà nội lấy chồng

MAI HẠNH |

Hôm nay, cả nhà chộn rộn, vui vẻ, chuẩn bị làm tóc, quần áo đẹp để tối đi nhà hàng dự đám cưới bà nội. Ở tuổi 65 bà nội lên xe hoa một lần nữa, với người yêu cũ hơn 40 năm trước, thời hai người là bạn học chung lớp Đại học Bách khoa.

Hiểu chồng và biết chồng

KIM DUY |

Rất nhiều phụ nữ tự hào rằng mình rất hiểu chồng, con. Hiểu rõ, tường tận!