Hiểu chồng và biết chồng

KIM DUY |

Rất nhiều phụ nữ tự hào rằng mình rất hiểu chồng, con. Hiểu rõ, tường tận!

Nhiều bà còn khẳng định là đi guốc trong bụng mấy ông. Có bà mạnh miệng tuyên bố, cầm khỉ biết khỉ múa, thậm chí khỉ chưa múa đã biết sẽ múa bài gì, con ruồi bay qua biết ruồi đực, ruồi cái…

Vợ chồng hiểu nhau là điều hạnh phúc, ai cũng mong muốn. Thế nhưng, các bà hiểu gì? Nhìn mặt chồng hơi quạu, đoán là có chuyện không vui bên ngoài. Chồng im lặng, hỏi không nói, chắc là có vấn đề gì ở Công ty phải suy nghĩ để tìm cách giải quyết.

Chồng về nhà la mắng con cái, càm ràm cái bình tưới cây đứa nào lấy đem đi đâu, làm xong phải để vào vị trí cũ chớ, con chó ăn bỏ mấy khúc xương tứ tung ở nhà làm gì sao không quét, hồi sáng có mang cái lồng chim ra phơi nắng không… Tuôn ra những điều bực bội như vậy chắc chắn, một là có chuyện gì kìm nén ở cơ quan, về nhà trút đây, hai là đã trút ở cơ quan rồi chưa đã giận, còn mang về nhà…

Vợ hiểu chồng, nói nhỏ với con, ba mày đang bực mình đó, liệu mà dẹp cho gọn đi, cái bình tưới hồi sáng để đâu, lo rót nước vào tủ lạnh kẻo ổng mở ra thấy toàn chai không... Dặn con xong, vợ lẳng lặng xách cây chổi ra quét chỗ thức ăn con chó làm vương vãi. Cả nhà len lén không ai hở tiếng nào. Chỉ có con gái út (cưng) vô tư chạy ra, ba ơi, làm cho con bài thủ công nhen ba. Có hai tình huống. Một là, thấy con gái cưng, bực bội bỗng dưng tan biến, chồng dịu giọng, ừ để ba làm cho. Hai là, đang cơn bực tức, ông bố nạt, tự làm đi, phải tự lực chớ. Đứa con gái sụt sịt, sao mấy kỳ trước ba cứ giành làm, nói để con được điểm cao. Ứ thèm…

Bà vợ lúc này mới thật hiểu chồng đây. Vừa dỗ con gái cưng, để đó, ba đang mệt, khi nào khoẻ ba làm, rồi quay sang nói với chồng, ba mày nghỉ đi, em làm giúp cho con. Bảo con gái rót cho ba ly nước, con trai bật cho ba cái quạt… Vậy là êm! Bữa cơm gia đình hứa hẹn sẽ không nặng nề!

Hiểu chồng như vậy, nhưng, kết quả một cuộc điều tra xã hội học về phụ nữ cho thấy, với câu hỏi, bạn hãy liệt kê những điểm tốt của chồng thì đa phần các bà vợ viết rất ít, có bà còn không thấy chồng có điểm gì tốt. Tuy nhiên đến câu hỏi, liệt kê khuyết điểm thì các bà tràng giang đại hải, rất chi tiết!

Như vậy, rõ ràng, chồng xấu đến mức ấy, nhưng sao bà vợ lại… thương, sống với nhau đến răng long đầu bạc? Tức là các bà hiểu chồng qua cảm tính của phụ nữ. Hiểu ở đây còn có ý nghĩa đầu ắp tay gối, sống với nhau lâu thì biết ý nhau…

Một bài tập trắc nghiệm về hiểu chồng với các câu hỏi như: kể tên bạn thân nhất của chồng, biết chồng đang đối mặt với khó khăn gì, có biết tên những người gây cho chồng bực bội trong thời gian gần đây hay không, ước mơ của chồng, quan niệm sống của chồng… Mới thấy, cho dù có hiểu chồng đến đâu, nhiều bà vợ đã rất lúng túng không biết trả lời thế nào.

Từ đó, có thể thấy, phụ nữ hiểu chồng, biết cư xử tế nhị, giữ hòa khí trong gia đình kiểu như trên cũng chỉ mới là hiểu và biết những thứ bày ra trên bề mặt tảng băng, thậm chí có nhiều bà vợ không biết chồng. Từ hiểu đến biết là một khoảng cách khá xa. Thực tế, có nhiều chuyện bên ngoài xã hội của chồng, người biết sau cùng luôn là vợ, khi ấy mọi sự đã vỡ lở, cả làng biết vợ mới biết. Không thể trách vợ được vì làm sao vợ biết hết hành vi, đường đi nước bước của chồng bên ngoài xã hội, chồng làm gì, quen những ai làm sao vợ quán xuyến được?

Cái khôn khéo của người phụ nữ là đây. Tài lấy thông tin hay dở ở chỗ này. Điều tra sao cho khéo, đối tượng điều tra không biết mình bị điều tra… Và khi mọi chuyện ì xèo, tài thao lược của bà vợ là biết giải quyết êm thắm, không ồn ào, không hình sự, lèo lái con thuyền gia đình không va vào đá ngầm, đá tảng… Đó mới thật sự là hiểu và biết chồng!

Hiểu và biết còn có ý nghĩa to lớn về niềm tin. Nhiều người phụ nữ ra sức bảo vệ chồng khi mọi chứng cứ gần như hoàn toàn không thể chối cãi. Chồng tui không có tính đó, chồng tui không làm việc đó, tui tin chồng tui… Đó không chỉ là sự khéo léo mà còn là cách giải quyết rất thông minh ra tay giúp chồng. Để rồi sau đó, có thể bên trong họ sẽ có nhiều điều cần giải quyết với nhau nhưng bề ngoài, dư luận khó có thể bồi thêm đòn nào nữa!

Như vậy, biết còn hàm nghĩa cả việc xử sự. Trên đời này, không có việc gì không thể xảy ra và không giải quyết được, vấn đề quan trọng ở chỗ cần phải hiểu và biết một cách bình tĩnh, sáng suốt, từ từ, đâu còn có đó…

KIM DUY
TIN LIÊN QUAN

Vợ "ngoại tình"

Mai Hạnh |

Họ là vợ chồng, là bạn thân của tôi. Cả hai trạc tuổi 40, lấy nhau vì tình yêu, tương xứng về gia thế, trình độ và đẹp đôi.

Tài khoản dự phòng

Đỗ Thu Vân |

Nhận lời đề nghị kết bạn trên facebook từ một nick lạ, theo thói quen, tôi vào trang cá nhân của người ấy để tìm hiểu. Chợt nhận ra những bức ảnh phong cảnh lãng mạn cùng giọng văn quen thuộc qua những dòng trạng thái, tôi nhắn tin cho Hoài để xác minh. Thì ra, nick lạ ấy đúng là của Hoài thật dù Hoài đã cố làm khác đi bằng cái nick mới và tấm ảnh đại diện là cảnh một nơi xa xôi nào đó. Tưởng Hoài mất mật khẩu tài khoản cũ hay bị “hack” gì đó nhưng hóa ra, Hoài tạo tài khoản mới là có ý định hẳn hoi.

Hạnh phúc sát gần

Kim Duy |

Có thể nói, khó ai có thể kiềm chế xúc động khi xem bộ phim “Thiên đường hải dương” (Ocean Heaven) do chàng tài tử đẹp trai Lý Liên Kiệt thủ vai chính. Theo thông tin trên báo, đây là lần đầu tiên ngôi sao hành động nổi tiếng của Trung Quốc đóng vai chính trong một bộ phim không hề có cảnh đấm đá. 

Ghen

Mai Hạnh |

Sau đám cưới, tôi giao hẹn với chồng: Có ba điều em muốn anh ghi nhớ. Một, không được lừa dối em, em sẽ không tha thứ nếu bị lừa dối. Hai, không còn yêu em nữa, anh có thể chân thành nói với em và chúng ta chia tay, vẫn còn tình bạn. Ba, không được đánh em dù có lúc em đáng bị đánh, đánh em, em sẽ... đánh lại.

Vợ "ngoại tình"

Mai Hạnh |

Họ là vợ chồng, là bạn thân của tôi. Cả hai trạc tuổi 40, lấy nhau vì tình yêu, tương xứng về gia thế, trình độ và đẹp đôi.

Tài khoản dự phòng

Đỗ Thu Vân |

Nhận lời đề nghị kết bạn trên facebook từ một nick lạ, theo thói quen, tôi vào trang cá nhân của người ấy để tìm hiểu. Chợt nhận ra những bức ảnh phong cảnh lãng mạn cùng giọng văn quen thuộc qua những dòng trạng thái, tôi nhắn tin cho Hoài để xác minh. Thì ra, nick lạ ấy đúng là của Hoài thật dù Hoài đã cố làm khác đi bằng cái nick mới và tấm ảnh đại diện là cảnh một nơi xa xôi nào đó. Tưởng Hoài mất mật khẩu tài khoản cũ hay bị “hack” gì đó nhưng hóa ra, Hoài tạo tài khoản mới là có ý định hẳn hoi.

Hạnh phúc sát gần

Kim Duy |

Có thể nói, khó ai có thể kiềm chế xúc động khi xem bộ phim “Thiên đường hải dương” (Ocean Heaven) do chàng tài tử đẹp trai Lý Liên Kiệt thủ vai chính. Theo thông tin trên báo, đây là lần đầu tiên ngôi sao hành động nổi tiếng của Trung Quốc đóng vai chính trong một bộ phim không hề có cảnh đấm đá. 

Ghen

Mai Hạnh |

Sau đám cưới, tôi giao hẹn với chồng: Có ba điều em muốn anh ghi nhớ. Một, không được lừa dối em, em sẽ không tha thứ nếu bị lừa dối. Hai, không còn yêu em nữa, anh có thể chân thành nói với em và chúng ta chia tay, vẫn còn tình bạn. Ba, không được đánh em dù có lúc em đáng bị đánh, đánh em, em sẽ... đánh lại.