Nội dung của "Mặt trời mùa đông" không quá xa rời thực tế và theo đúng thông điệp của phim: chỉ có tình yêu thương giống như “mặt trời” mới có thể sưởi ấm được cho những con tim bất hạnh và lạnh giá như “mùa đông”. Sau những tranh đấu, cuối cùng cha mẹ nào mà chẳng yêu con, nhưng đôi khi những điều họ nghĩ là tốt lại không phù hợp với con mình.
Các bộ phim đều hướng đến những cái kết có hậu, gợi nhắc cao và đi vào lòng người nhưng vẫn mang được một màu sắc riêng biệt. Mở đầu với hàng loạt mâu thuẫn từ quá khứ, cạnh tranh quyền lực và nhức nhối chuyện ngoại tình với chồng của bạn thân, bộ phim khép lại bằng cái kết viên mãn.
Ông Vũ (Huy Khánh) đỡ đạn cho Minh Huy, bù đắp lỗi lầm 20 năm trước. Đan Thanh (Quỳnh Lương) làm được một việc cao cả là cứu Nhã Lan (Trình Mỹ Duyên) thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Cuối cùng, mọi người đều hạnh phúc hơn khi họ biết yêu thương nhau.
Tuyến tình yêu trong phim được tiết chế, hầu như không có mấy lời thoại ngôn tình nhưng đủ mượt mà, ngọt ngào. Chuyện tình yêu của Minh Hoàng – Đan Thanh, Minh Huy – Nhã Lan, Thảo An – Tiến Đạt và tình đơn phương của Hoàng Lan, Jimmy phản ánh nhiều sắc thái khác nhau của tình yêu.
Dàn diễn viên trong Mặt Trời Mùa Đông đều nỗ lực làm mới bản thân, thể hiện tài năng diễn xuất trong những thể loại vai diễn mới.
Diễn viên Kiều Trinh chia sẻ: "Đây là bộ phim chất lượng, rất hay, đặc biệt là vai người mẹ này quá hay trong suốt 20 năm làm nghề. Tôi cũng đóng nhiều vai mẹ nhưng ngắn, không được dài hơi như phim này. Đó là những ngày vắt cạn sức lực từ 6 giờ sáng đến 1 giờ ngày hôm sau.
Trong phim chỉ cần có một chi tiết nhỏ bị hư đều phải quay lại từ đầu, rất vất vả. Nhớ lại những kỉ niệm cùng đoàn phim và thành quả như thế này tôi rất mừng và hạnh phúc. Đây là bộ phim rất chất lượng, đầy kịch tính và đủ đam mê yêu thương".