Bôn ba với nghiệp diễn
Là người con của đất Vĩnh Long, xuất thân trong một gia đình 3 thế hệ đậm chất nông dân, từ nhỏ Luân Nguyễn đã ngồi cạnh ông bà cha mẹ để xem những vở cải lương, những bộ phim, rồi không biết từ lúc nào đó máu nghệ thuật thấm vào người anh. C
ột mốc đầu tiên được xem như chạm ngõ nghệ thuật của anh là năm lớp 10, lúc đó cậu học trò là một đoàn viên nên phải mạnh dạn thực hiện những nhiệm vụ của trường và lớp để làm gương cho các bạn.
Năm 2008, sau khi tốt nghệp, Luân Nguyễn khăn gói lên Sài Gòn tìm cơ hội. Càng đi sâu vào ngiệp diễn, Luân Nguyễn càng say mê, anh quyết định đăng ký thi vào Trường Sân khấu và Điện ảnh, song vì nộp trễ hồ sơ, nên anh phải đăng ký học hệ B khóa 2010 – 2012.
Dấn thân vào nghiệp diễn
Phim đầu tiên nhiều thoại nhất là "Nhân tình lạc lối" của đạo diễn Lê Bảo Trung, Luân Nguyễn đóng vai một sát thủ thân cận đi theo bảo vệ và thực hiện mệnh lệnh của ông trùm, từ đó tính cách lạnh lùng và ít nói của nhân vật đi theo nam diễn viên đến tận bây giờ.
Những vai sau này được nhiều phân đoạn hơn và Luân Nguyễn thể hiện khá tốt, điển hình là "Trần Trung kỳ án" của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương, được khán giả đón nhận rất nhiệt tình, lúc đó về quê ai cũng nói: “Luân ơi, sao con đóng ác vậy, thiếu gì vai không đóng, sao lại đóng mấy vai như vậy, thấy ghét lắm…”.
Luân Nguyễn cũng được đạo diễn Hoàng Mập giao cho một thử thách mới, không phải phản diện nữa mà là vui tươi, hài hước. Lúc đọc kịch bản, nam diễn viên có nói là bản thân chưa làm vai này, sợ không thể hiện được, nhưng anh Hoàng Mập nói: “Cứ diễn chân chất như chính con người em ngoài đời là được, anh sẽ chỉ dạy thêm”.
Thế là Luân Nguyễn liều mình thử sức, và phim đang phát sóng “Má tôi là đại gia” đang được rất nhiều khán giả và bạn bè nhắn tin khen ngợi.
Gần đây là phim “Dương thế bao la sầu” cũng của đạo diễn Hoàng Mập, Luân Nguyễn được thêm một trải nghiệm mới là lần đầu tiên chạm ngõ với phim xưa. May mắn được làm việc với những nghệ sĩ tên tuổi trong nghề như: Việt Hương, Hoàng Mập, Huy Khánh, Quỳnh Lam, Nguyệt Ánh, Ngọc Thuận, Đông Dương…, Luân Nguyễn học hỏi được nhiều kinh nghiệm.
Đến hiện tại, diễn Luân Nguyễn nói vai dễ thể hiện nhất là… phản diện, vì theo khán giả khuôn mặt chưa kịp diễn nó đã “ác” một phần rồi.
Mùa dịch này, Luân Nguyễn cũng có đóng góp một phần công sức mình cho Sài Gòn: Mua oxy chở đến tặng những bệnh viện tuyến đầu chống dịch như Bệnh viện 115, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viên Trưng Vương, Bệnh viện Xuyên Á… Ngoài ra, anh mua thêm rau, cá, gạo ở quê miền Tây chở lên Sài Gòn, mỗi chuyến vài tấn hàng. Ban ngày thì phát rau cá cho bà con khó khăn và một số khu bị cách ly, ban đêm anh đi hỗ trợ thuốc và oxy cho những ca bệnh điều trị tại nhà và một số ca cấp cứu…
Trong khi bộ phim “Má tôi là đại gia” của đạo diễn Hoàng Mập và Cư Huế vẫn đang được phát sóng anh chàng Chí Dũng (Luân Nguyễn thủ vai) cũng mải mê, miệt mài dong ruỗi mỗi ngày từ sáng tinh mơ đến nửa đêm trên các hành trình thiện nguyện. Điều này cũng khá trùng hợp với công việc ngoài đời của anh đang làm.