Tại nhà bà Thanh (NSND Hồng Vân), cả gia đình mừng rơn khi Trà My (Diễm My 9x) thông báo được thăng chức làm trợ lý giám đốc. Trà My mong một lần được mẹ khen, dù bà Thanh chỉ miễn cưỡng công nhận nhưng thật lòng rất vui và tự hào về con gái.

Trong khi đó, chàng út Kiên Cường (Trần Ngọc Vàng) rầu rĩ vì phải giấu mẹ chuyện bản thân đang nợ nần tiền mua xe máy. Dưới sự đốc thúc của mẹ, Cường phải làm thêm nghề rửa để kiếm tiền. Cũng vì lẽ đó mà anh không thể đến ra mắt gia đình Thanh Hằng (Ngân Hòa).
Lúc này, bà Thanh đang đến nấu ăn cho gia đình ông Phát (Huỳnh Anh Tuấn) theo lời nhờ cậy của bạn bè. Bà Thanh và Thanh Hằng gặp nhau trong 1 tình huống oái oăm: trong lúc gấp gáp bắt taxi, cô tiểu thư nhà giàu lỡ tay kéo rách áo bà Thanh, khiến cho bà có ấn tượng xấu về cô nàng.
Thanh Hằng gặp Kiên Cường tại tiệm rửa xe. Anh nói dối là đây là cửa tiệm của chú. Cô nàng không ngần ngại xắn tay giúp anh rửa xe. Tình cảm chân thành của Thanh Hằng khiến Kiên Cường áy náy, nhưng ngay lúc anh định nói rõ mọi chuyện thì cô nàng lại ngủ gục trên vai anh. Một lần nữa Kiên Cường lại bỏ lỡ cơ hội thú thật với người yêu về thân phận, gia cảnh và cả những lời “nói xạo” của mình.

Ông Quốc (NSƯT) nảy ra sáng kiến kiếm tiền giúp con trai út. Biết Trọng Khang (Quốc Anh) đang tìm chỗ thuê nhà, ông Quốc không bàn bạc trước với vợ đã quyết định cho chàng kiến trúc sư trẻ thuê căn phòng của Kiên Cường.
Sợ bà Thanh mắng, hai cha con ông Quốc cứ lén lút che giấu “bí mật” trong căn phòng của Kiên Cường. Được cha con chủ nhà hậu đãi, tối đến Trọng Khang vô tư đánh 1 giấc trên chiếc giường của Kiên Cường mà không hề hay biết tình huống “nguy hiểm” sắp tới.