Ban tổ chức cũng như các giám khảo đã cùng nhau theo dõi hành trình làm việc của các nhà làm phim trẻ và tìm ra top 3 tác phẩm xứng đáng được vinh danh ở vị trí cao nhất cuộc thi.
Người xuất sắc giành hạng nhất thuộc về tác phẩm Khu rừng của Páo - Nguyễn Phạm Thành Đạt. Bộ phim của anh kể về một chàng trai người dân tộc thiểu số H’Mông lấy vợ từ khi mới 14 tuổi theo phong tục tập quán của quê nhà. Nhưng khi Páo dần trưởng thành thì bất ngờ nhận ra tình yêu của mình dành cho một cô gái khác. Páo phải đấu tranh giữa việc tiếp tục duy trì trách nhiệm gia đình của một người con H’Mông hay từ bỏ tất cả để chạy theo tình yêu cá nhân.
Chia sẻ về thành tích này, Thành Đạt gửi lời biết ơn đến chương trình đã tạo ra “sân chơi” cho những người trẻ mê làm phim: “Trước đây em chỉ tiếp xúc với việc làm phim thông qua bài tập trong trường điện ảnh, đây là lần đầu em bước ra ‘sân chơi’ lớn thế này. Hôm nay cầm chiếc cúp ở đây, em rất cảm kích mọi người đã giúp những người trẻ như chúng em có cơ hội tiếp xúc với công việc sản xuất phim ảnh”.
Hai dự án đạt giải còn lại lần lượt thuộc về “Vẹt con” của Nguyễn Trần Ái Nhi (hạng nhì) và “Đứng giữa lằn ranh” của Phan Ngọc Thanh Ngân (hạng ba).


Cuộc thi phim ngắn “Việt Nam của tôi” được tiếp sức bởi Sáng kiến “Quỹ vẻ đẹp Điện ảnh - Kinh tế Sáng tạo Việt Nam” của Netflix. Cuộc thi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các phía, trong đó có Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng với Cục Điện ảnh Việt Nam. Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 10.2021 với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh dấu là Sáng kiến Quỹ Kinh tế Sáng tạo đầu tiên của Netflix tại Việt Nam nhằm hỗ trợ nền kinh tế sáng tạo của đất nước và các nhà làm phim Việt Nam từ các cộng đồng ít được biết đến, mang tới nhiều cơ hội để tiếng nói của họ được lắng nghe. Suốt hơn 6 tháng diễn ra cuộc thi, có hơn 200 tác phẩm gửi về cho chương trình. Ban tổ chức tiến hành chấm chọn top 10 phim chất lượng nhất để trao tặng kinh phí sản xuất trị giá 230 triệu đồng (tương đương 10.000 USD).