"Lối nhỏ vào đời": Dũng lần đầu được ăn bữa cơm ngon

DI PY |

"Lối nhỏ vào đời" gây chú ý với bữa cơm hai bác cháu - bác Thành xe ôm và Dũng - cùng nhau đi chợ, nấu nướng và trò chuyện suốt bữa ăn.

Mở đầu tập 8 phim "Lối nhỏ vào đời", ông Thành (NSND Bùi Bài Bình) đưa Dũng (Hoàng Long) tới trường. Ông đoán Dũng hôm qua thức khuya nên mắt thâm quầng và nhắc nhở Dũng không nên phung phí sức khỏe vào mấy việc không cần thiết. Dũng cũng nhận ra mắt bác xe ôm già như mắt gấu trúc. Dũng đoán bác vẫn cay vụ bị lừa. Ông Thành thừa nhận Dũng như "con giun ngoáy trong bụng" ông, cái gì cũng biết.

Ông Thành đến nhà bà Liên nhờ bà khâu cho chiếc áo bị rách. Mỗi lần sang nhà bà Liên, nhìn cảnh mẹ con bà cháu hòa thuận đầm ấm, ông rất thèm. Ông Thành kể, sang ở với vợ chồng con trai một ngày, vợ chồng con đi bêu riếu khiến ông xấu hổ. 

Đón Dũng tan học, ông Thành khuyên "thằng cháu" bỏ bớt thời gian vào quán game, "vừa mất thì giờ, vừa vô tích sự". Hóa ra Dũng nhờ ông Thành đưa đến quán game chỉ để trả tiền bát phở hôm trước Hoài đã trả cho Dũng.

Hoài từ chối không nhận với lý do "không nợ ân tình đời không nể", tuy nhiên Dũng khẳng định mình không phải như mấy đứa nhóc dễ dụ nên Hoài đừng tưởng bở. Nói rồi Dũng đặt tiền xuống trước mặt Hoài rồi tức giận bỏ về.

Ông Thành đợi Dũng ở ngoài cửa quán game. Hai bác cháu đều đang buồn nên ông Thành quyết định rủ Dũng về nhà mình ăn cơm. Dũng bất ngờ vì nhà bác Thành rộng rãi, khá giả hơn hình dung của anh về một bác xe ôm.

Một già, một trẻ đều cô đơn trong ngôi nhà mình, nay cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn, cảm nhận được sự ấm áp, vui vẻ của không khí gia đình. Lâu lắm rồi Dũng mới được ăn bữa cơm ngon như thế này.

Vừa ăn, ông Thành vừa hào hứng kể lại câu chuyện theo đuổi vợ mình năm xưa. Rồi ông lại trùng xuống đầy buồn rầu: "Vợ chồng về ở với nhau trong lúc khó khăn, đến lúc khá giả một chút thì bà lại bỏ bố con tao đi". Ông thương số vợ khổ, 10 lần giỗ thì 9 lần con cái chả buồn về, hoặc về chốc lát rồi lại đi. Cuối cùng chỉ có ông Thành lủi thủi một thân già.

Dũng khuyên ông Thành cương quyết yêu cầu con về ở cùng. Tuy nhiên, ông không thích yêu cầu. Mấy lần ông nói bóng gió, cũng có thể con hiểu, cũng có thể con cố tình không hiểu.

"Tao thấy tuổi trẻ chúng mày bây giờ sống bạc lắm, không như thời chúng tao" - ông Thành bày tỏ. Tuy nhiên, Dũng không đồng tình quan điểm, bởi chỉ có con bác Thành mới thế, chứ bản thân Dũng mong gặp mẹ còn không được. Lúc này, ông Thành mới biết Dũng không ở cùng mẹ.

Con dâu ông Thành đột nhiên gọi cổng, biếu bố mấy hộp sữa chua. Cô rẽ vào nhà bố chồng, để ngỏ lời vay 20 - 30 triệu để đầu tư dự án chung với bạn bè. Tuy nhiên, ông Thành thấy không hợp lý nên đã không cho vay.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Dàn sao chia tay phim "Lối nhỏ vào đời"

DI PY |

Dàn sao phim “Lối nhỏ vào đời” tiết lộ bộ phim đã chính thức đóng máy.

"Lối nhỏ vào đời": Dũng trải lòng với bác xe ôm

DI PY |

"Lối nhỏ vào đời" tập mới, ngày giỗ vợ, con cái vắng mặt, ông Thành có Dũng - "người bạn" trẻ của ông tới ăn cơm cùng.

"Lối nhỏ vào đời": Khanh có tình cảm với Dũng

DI PY |

"Lối nhỏ vào đời" tập mới, khi biết Dũng chỉ xem mình là bạn, Khanh tức tối nói lời vĩnh biệt và sẽ chuyển nhà chuyển trường để khỏi gặp nhau.

"Lối nhỏ vào đời": Hoài không muốn làm bạn với Dũng

DI PY |

"Lối nhỏ vào đời" tập mới, sau nhiều lần bất ngờ chạm mặt, cuối cùng Hoài (Quỳnh Lương) cũng biết được tên Dũng (Hoàng Long).

Dàn sao chia tay phim "Lối nhỏ vào đời"

DI PY |

Dàn sao phim “Lối nhỏ vào đời” tiết lộ bộ phim đã chính thức đóng máy.

"Lối nhỏ vào đời": Dũng trải lòng với bác xe ôm

DI PY |

"Lối nhỏ vào đời" tập mới, ngày giỗ vợ, con cái vắng mặt, ông Thành có Dũng - "người bạn" trẻ của ông tới ăn cơm cùng.

"Lối nhỏ vào đời": Khanh có tình cảm với Dũng

DI PY |

"Lối nhỏ vào đời" tập mới, khi biết Dũng chỉ xem mình là bạn, Khanh tức tối nói lời vĩnh biệt và sẽ chuyển nhà chuyển trường để khỏi gặp nhau.

"Lối nhỏ vào đời": Hoài không muốn làm bạn với Dũng

DI PY |

"Lối nhỏ vào đời" tập mới, sau nhiều lần bất ngờ chạm mặt, cuối cùng Hoài (Quỳnh Lương) cũng biết được tên Dũng (Hoàng Long).