"Minari"
“Minari” là câu chuyện về một gia đình Hàn Quốc nhập cư theo đuổi giấc mơ Mỹ ở vùng nông thôn Arkansas.
Xa rời sự hoàn hảo, Jacob (Steven Yeun) và vợ Monica (Han Ye Ri) phải vật lộn mỗi ngày để đạt được những tiêu chuẩn mà họ đặt ra cho bản thân với hy vọng mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hai con là David (Alan Kim) và Anne (Noel Kate Cho).
Khi tình trạng tim của David trở nên tồi tệ hơn, Monica phải nhờ mẹ ruột là bà Soon Ja (Youn Yuh Jung) từ Hàn Quốc sang để chăm sóc cậu bé trong khi cả hai đi làm.
Mặc dù ban đầu hai bà cháu không hợp nhau nhưng với trái tim nhân hậu, đầy yêu thương, bà ngoại Soon Ja đã sưởi ấm David và dạy anh bài học về minari (tiếng Hàn có nghĩa là cây cần nước).
Tại Lễ trao giải Oscar năm nay, "Minari" đã đạt được 6 đề cử, trong đó, Youn Yuh Jung giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Được mệnh danh là “bộ phim hay nhất năm 2020”, “Minari” là bộ phim vô cùng đáng xem đối với những khán giả Châu Á.
Thưa mẹ con đi
Phim xoay quanh câu chuyện của Văn (Lãnh Thanh), cháu trai lớn trong một gia đình người Việt sống ở Mỹ, trở về quê hương cùng bạn trai người Mỹ gốc Việt - Ian (Võ Điền Gia Huy).
Về Việt Nam, Văn muốn thú nhận mối quan hệ của mình và Ian với gia đình, nhưng kế hoạch của anh khó khăn hơn anh mong đợi khi mọi thành viên trong gia đình đều mong Văn kết hôn và sinh con.

"Thưa mẹ con đi" là những thước phim cảm động khi Văn đấu tranh để đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời: làm tròn bổn phận người thừa kế gia đình và tuân theo kỳ vọng của mẹ hay tiếp tục mối quan hệ với Ian bất chấp sự phản đối của gia đình và định kiến của xã hội.
The Farewell - Lời từ biệt
Phim theo chân cô gái trẻ Billi (Awkwafina), người vừa ôm mộng thành danh với nghiệp văn chương giữa thành phố New York, vừa phải vật lộn với hoá đơn tiền nhà quá hạn.
Khi vừa phải đương đầu với khủng hoảng đầu đời mà vẫn chưa xác định cho mình hướng đi vững chắc, Billi nghe tin bà của mình tại Trung Quốc bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và thời gian chỉ còn khoảng 3 tháng.
Tin dữ này đã khiến cô và gia đình vô cùng sốc và tất cả mọi người đều quyết định tạm gác tất cả những chuyện cá nhân của mình để quay trở về bên bà nội .
Họ thậm chí còn mượn lý do tổ chức đám cưới giả để có thể mang lại niềm vui cho bà trong những ngày cuối đời mà không phải nói thật với bà về “án tử” ung thư.